Bà Phạm Hoàng Ngân, một cái tên đã quen trên mặt báo với nhiều bài viết về gương vượt khó. Bà Ngân thường trú tại xóm 14, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, là cán bộ hưu trí sau 40 năm dạy học, đang tá túc trong cái “chòi” dột nát với căn bệnh ung thư dạ dày, không chồng, không con và cũng chẳng có... xe đạp.
Trong những năm làm giáo viên, bà Ngân đã dành dụm mua một miếng đất bên Tỉnh lộ 337 và hiện nay đã thành Quốc lộ 48B. Diện tích đất này được UBND xã Quỳnh Lâm công nhận hợp pháp và thu thuế đất ở suốt từ năm 1991 đến nay. Vậy mà từ lúc gần về hưu (năm 2000) đến nay, bà Ngân ròng rã hơn 100 lần đi gõ cửa các cấp chính quyền từ xã Quỳnh Lâm đến huyện Quỳnh Lưu xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Từ đó tới nay, bà vẫn được chính quyền bảo... chờ.
Bà Ngân với cái “chòi” của mình trước đống hồ sơ xin cấp đất ở
Ngày 19-8-2012, biết mình khó sống được lâu, bà Ngân lại cầm đơn vào nộp cho ông Nguyễn Bá Tình, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, đề nghị giải quyết và vị chủ tịch lại bảo... chờ. Đến bao giờ nguyện vọng chính đáng của bà Ngân mới được giải quyết?
Trong những năm làm giáo viên, bà Ngân đã dành dụm mua một miếng đất bên Tỉnh lộ 337 và hiện nay đã thành Quốc lộ 48B. Diện tích đất này được UBND xã Quỳnh Lâm công nhận hợp pháp và thu thuế đất ở suốt từ năm 1991 đến nay. Vậy mà từ lúc gần về hưu (năm 2000) đến nay, bà Ngân ròng rã hơn 100 lần đi gõ cửa các cấp chính quyền từ xã Quỳnh Lâm đến huyện Quỳnh Lưu xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Từ đó tới nay, bà vẫn được chính quyền bảo... chờ.

Ngày 19-8-2012, biết mình khó sống được lâu, bà Ngân lại cầm đơn vào nộp cho ông Nguyễn Bá Tình, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, đề nghị giải quyết và vị chủ tịch lại bảo... chờ. Đến bao giờ nguyện vọng chính đáng của bà Ngân mới được giải quyết?
HMO nguồn Congan.com.vn