Khoảng 6g sáng 1-8, 4 học sinh tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai rủ nhau đi bắt ốc. Bị sẩy chân xuống vùng nước sâu, 3 đã em tử vong.
Di ảnh của 2 chị em ruột Vi Thị Na và Vi Thị Niệm - Ảnh: Nguyễn Lê
Trước đó, 4 học sinh gồm hai chị em ruột Vi Thị Na (SN 2002), Vi Thị Niệm (SN 2003) và Lê Thị Nhật Quyên (SN 2002), Nguyễn Thị Năm (SN 2002) rủ nhau ra đoạn đê sông ngăn mặn thuộc thôn Quyết Tâm bắt ốc, đào ngao.
Trong lúc đang bắt ốc, 4 em không may tụt chân xuống vùng hố nước sâu. Do không biết bơi nên cả 3 em Na, Niệm và Quyên bị dòng nước nhấn chìm. Riêng em Năm biết bơi nên may mắn sống sót.
7g30 sáng cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể của 2 em Na và Niệm. Khoảng 1 giờ sau đó, tiếp tục tìm thấy thi thể của Quyên.
Được biết, Quyên là học sinh lớp 6D Trường THCS Quỳnh Lập. Niệm đang là học sinh lớp 5E Trường tiểu học Quỳnh Lập, trong khi chị gái đã phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Ngay trong chiều 1-8, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cùng các ban ngành thị xã, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình.
Di ảnh của 2 chị em ruột Vi Thị Na và Vi Thị Niệm - Ảnh: Nguyễn Lê
Trước đó, 4 học sinh gồm hai chị em ruột Vi Thị Na (SN 2002), Vi Thị Niệm (SN 2003) và Lê Thị Nhật Quyên (SN 2002), Nguyễn Thị Năm (SN 2002) rủ nhau ra đoạn đê sông ngăn mặn thuộc thôn Quyết Tâm bắt ốc, đào ngao.
Trong lúc đang bắt ốc, 4 em không may tụt chân xuống vùng hố nước sâu. Do không biết bơi nên cả 3 em Na, Niệm và Quyên bị dòng nước nhấn chìm. Riêng em Năm biết bơi nên may mắn sống sót.
7g30 sáng cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể của 2 em Na và Niệm. Khoảng 1 giờ sau đó, tiếp tục tìm thấy thi thể của Quyên.
Được biết, Quyên là học sinh lớp 6D Trường THCS Quỳnh Lập. Niệm đang là học sinh lớp 5E Trường tiểu học Quỳnh Lập, trong khi chị gái đã phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Ngay trong chiều 1-8, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cùng các ban ngành thị xã, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình.
Theo TTO.