• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Phá án "Án mạng giữa đêm khuya" từ chiếc sim điện thoại

HMO

Administrator
Staff member
Giữa đêm khuya, người dân phát hiện một người đàn ông bị đâm gục chết trên đường Mai Hắc Đế (phường 9, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh). Do hôn nhân của nạn nhân đang rạn nứt, lại cầm cố xe máy vay tiền chơi lô đề nên sau cái chết của anh ta, dư luận thêu dệt theo nhiều hướng khác nhau. Hơn một tuần điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã hóa giải mọi nghi vấn.

ÁN MẠNG GIỮA ĐÊM KHUYA

Lúc 0 giờ ngày 24-4-2013, trực ban Công an TP. Vinh nhận tin báo quần chúng phát hiện thi thể một nam thanh niên bị sát hại trên đường Mai Hắc Đế. Tiến hành xác minh, danh tính của nạn nhân là Nguyễn Thế Thi (SN 1983, trú xóm 8, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc). Theo người nhà, trước khi xảy ra vụ việc, anh Thi có nhận một cú điện thoại rồi đi ra ngoài.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vật sắc nhọn đâm sâu vào sát trước dái tai trái làm đứt tĩnh mạch cảnh, gây choáng và mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Qua kiểm tra, nạn nhân chỉ bị mất hai chiếc điện thoại, ví tiền vẫn còn nằm nguyên trong túi.
Tang vật vụ án
Anh Thi làm nhân viên ở Công ty môi trường đô thị TP. Vinh, đã có vợ là chị T.T.Y và con trai 5 tuổi, nhưng hiện đang sống ly thân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, do trước đây có thời gian anh Thi đang xuất khẩu lao động ở Nga thì nghe tin đồn vợ ở nhà ngoại tình nên quay trở về quê nhà giải quyết chuyện gia đình. Sau khi tìm hiểu kỹ, anh biết được kẻ mà chị Y. lén lút vụng trộm là anh D. (nhà ở thị trấn Đô Lương). Quá uất ức, Thi đã cùng với H. (anh trai chị Y.) gọi điện cho anh D. bắt sang nhà mẹ vợ mình để làm rõ mọi việc. Tại đây, D. đã thừa nhận việc mình lén lút qua lại với Y. trong thời gian anh Thi đi Nga. Cho rằng vì D. ngoại tình với vợ mình nên anh Thi phải bỏ công việc ở nước Nga về nước làm thiệt hại kinh tế, Thi bắt D. phải viết giấy nợ 60 triệu đồng để đền bù, nhưng D. không đồng ý.

Không làm được gì tình địch, Thi về nhà thường hành hạ đánh đập vợ. Chị Y. không chịu nổi phải đưa con ra ngoài thuê phòng trọ ở. Cũng từ đây, anh Thi buồn chán lao vào cờ bạc, lô đề rồi đâm ra nợ nần. Trước ngày xảy ra án mạng, để có tiền trả nợ Thi phải mang chiếc xe máy đang sử dụng đến nhờ một phụ nữ tên Q. đưa đi cầm cố lấy 10 triệu đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã cầm chiếc xe với số tiền cao hơn nhưng chỉ đưa cho Thi 10 triệu. Từ những chi tiết trên, dư luận người dân đồn thổi ra nhiều, nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn tình ái hoặc có thể bị bọn “xã hội đen” cho vay nặng lãi thanh toán...

Từ thông tin của quần chúng cung cấp, các trinh sát trong ban chuyên án nắm bắt được trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, anh Thi có sử dụng điện thoại, nhưng sau khi bị sát hại chiếc điện thoại bị mất. Liên lạc vào số máy của Thi thì thuê bao trong tình trạng bị khóa.

LỘ MẶT THỦ PHẠM

Sau khi nghiên cứu kỹ những thông tin thu thập được, ban chuyên án xác định chiếc sim điện thoại của anh Thi chính là “chìa khóa” mở ra vụ án.

Đến ngày thứ 6 kể từ lúc án mạng xảy ra, các trinh sát bắt đầu liên lạc được với số thuê bao của anh Thi. Qua xác minh, người sử dụng là một cặp vợ chồng bán bia hơi ở phường Hưng Bình. họ cho biết mua lại điện thoại Samsung Galaxy này kèm theo chiếc sim từ hai thanh niên lạ mặt với giá 1 triệu đồng. Từ đây, các trinh sát khẳng định nguyên nhân cái chết của anh Thi do bọn cướp gây ra.
Hồ Mạnh Cường và Bùi Viết Linh
Bằng biện pháp nghiệp vụ, chiều 1-5-2013 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP. Vinh tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Viết Linh (SN 1990, trú khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP. Vinh) và Hồ Mạnh Cường (SN 1989, trú khối 8, phường Cửa Nam, TP. Vinh). Đây chính là hai hung thủ gây ra cái chết của anh Nguyễn Thế Thi trên đường Mai Hắc Đế vào khuya 24-4-2013.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai vừa thụ lý xong 39 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”. Sau khi ra tù, Cường không tu chí làm ăn mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Trong những ngày sống lang thang, Cường quen với Linh, cũng là một bụi đời sống vất vưởng ở bến xe Vinh. Chiều 24-4, Cường tìm gặp Linh rồi rủ đi cướp tài sản. Sau khi bàn bạc xong, khuya cùng ngày bọn chúng chở nhau đi tìm “con mồi”. Lúc đến đường Mai Hắc Đế, gặp anh Thi đang nghe điện thoại trên vỉa hè, cả hai tiến đến lấy lý do muốn gọi nhờ. Do đang nghe dở cuộc điện thoại nên anh Thi móc một chiếc khác trong túi quần ra đưa cho chúng mượn. Lợi dụng lúc anh Thi sơ hở, Linh nhảy vào cướp chiếc Galaxy. Biết gặp phải bọn cướp, anh Thi cúi xuống đất định nhặt cục đá lên chống cự thì bị Cường cầm kéo lao đến đâm một nhát chí mạng vào đầu. Gây án xong, bọn chúng lên xe bỏ trốn, còn anh Thi ôm vết thương men theo hành lang đường kêu cứu, nhưng do trời khuya quá, không có ai qua lại nên bị mất máu dẫn đến tử vong.

Trước chiến công xuất sắc trên, ngày 6-5-2013 Lãnh đạo UBND TP. Vinh và Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã làm lễ tổ chức trao thưởng cho ban chuyên án.
Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho ban chuyên án
ĐA nguồn CANA.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top