Án mạng kinh hoàng và đau lòng, xảy ra tại Quỳnh Lưu, vào tối ngày (17-7), người phụ nữ bị chồng đâm chết tại chỗ ngay trong ngày cưới con gái.
Tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 15 tối 17-7, tại xóm 4, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, trong lúc chị Nguyễn Thị Chanh (SN 1974, ngụ xóm 4, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) vừa đưa con gái về nhà chồng, bước xuống taxi để vào nhà, bị chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1974) túm cổ áo ghì xuống và rút dao đâm chết ngay bậc thềm.
Trước khi bị chồng sát hại, chị Chanh vừa mới ở miền Nam về để tổ chức đám cưới cho con gái, đến chiều tối chị bị chồng sát hại ngay tại rạp cưới con.
Sáng ngày (18-7), Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án mạng.
Tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 15 tối 17-7, tại xóm 4, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, trong lúc chị Nguyễn Thị Chanh (SN 1974, ngụ xóm 4, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) vừa đưa con gái về nhà chồng, bước xuống taxi để vào nhà, bị chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1974) túm cổ áo ghì xuống và rút dao đâm chết ngay bậc thềm.

Di ảnh chị Chanh trên bàn thờ lập vội
Được biết, Thành mới ra tù về tội gây tai nạn giao thông chết người, là ma men, đối tượng bê tha cờ bạc, thường xuyên đánh đập vợ con. Chịu không thấu, nhiều lần chị Chanh làm đơn li dị nhưng hắn không ký.Trước khi bị chồng sát hại, chị Chanh vừa mới ở miền Nam về để tổ chức đám cưới cho con gái, đến chiều tối chị bị chồng sát hại ngay tại rạp cưới con.
Sáng ngày (18-7), Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án mạng.
HMO nguồn CA.