Anh Nguyễn Văn Chiến (trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đang ngồi uống bia với nhóm bạn, bỗng nhiên bị hai tên côn đồ mặt đầy sát khí cầm kiếm lao vào chém trọng thương.
Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 3-8. Vào thời điểm đó anh Chiến cùng nhóm đang bạn ngồi uống bia sau trận đá bóng tại quán V.Y trên đường Đại lộ Lê Nin thì bất ngờ có hai thanh niên tay lăm lăm kiếm lao vào, nhằm thẳng anh Chiến đâm, chém loạn xạ. Chúng vừa chém vừa la hét: “Giết chết thằng Chiến”.
Trước sự hung hăng, liều lĩnh của hai tên côn đồ, anh Chiến và một số người uống bia trong quán bỏ chạy tán loạn nhằm thoát thân. Tuy nhiên chạy được một đoạn thì anh Chiến ngã quỵ xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, hai tên côn đồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 3-8. Vào thời điểm đó anh Chiến cùng nhóm đang bạn ngồi uống bia sau trận đá bóng tại quán V.Y trên đường Đại lộ Lê Nin thì bất ngờ có hai thanh niên tay lăm lăm kiếm lao vào, nhằm thẳng anh Chiến đâm, chém loạn xạ. Chúng vừa chém vừa la hét: “Giết chết thằng Chiến”.
Trước sự hung hăng, liều lĩnh của hai tên côn đồ, anh Chiến và một số người uống bia trong quán bỏ chạy tán loạn nhằm thoát thân. Tuy nhiên chạy được một đoạn thì anh Chiến ngã quỵ xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, hai tên côn đồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Anh Nguyễn Xuân Chiến đang được điều trị tại bệnh viện
Hậu quả, anh Chiến bị một nhát chém vào tay khiến cánh tay phải gần như đứt lìa, gây mất máu nhiều phải cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
HMO nguồn Congly.com.vn