Một mùa hoa hướng dương nữa ở huyện Nghĩa Đàn đang nở rộ. Những thiếu nữ, những cặp đôi lại háo hức đổ về chiêm ngưỡng và chụp hình trên một khung cảnh tuyệt đẹp này.
Đây cũng là phông cảnh lý tưởng cho những cặp đôi uyên ương làm ảnh cưới.
Thiếu nữ và hoa.
Mỗi mùa hoa nở rộ, nhiều hộ nông dân nơi đây lại mở dịch vụ trông giữ xe, bán nước cũng chỉ là để cho các bạn trẻ có thêm thời gian, yên tâm thỏa sức cùng hoa.
Thời gian gần đây, huyện Nghĩa Đàn được biết đến với những cách đồng hoa hướng dương chạy dài bất tận ven đường mòn Hồ Chí Minh. Cánh đồng hoa hàng nghìn bông trải dài hàng trăm mét đang nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày tới tham quan và chụp ảnh.
Đây cũng là phông cảnh lý tưởng cho những cặp đôi uyên ương làm ảnh cưới.
Mỗi năm hai lần khoe sắc (tháng 11 và cuối tháng 3 đầu tháng 4), cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 30 ha này là của một trang trại bò sữa trên địa bàn được trồng để làm nguồn thức ăn cho bò.
Thiếu nữ và hoa.
Việc tham quan là hoàn toàn miến phí càng thu hút thêm nhiều người trở về để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hữu tình này.
Thậm chí có nhiều đôi bạn trẻ đã cùng ekip vượt trăm cây số để thực hiện bộ ảnh đặc biệt cho mình.
Mỗi mùa hoa nở rộ, nhiều hộ nông dân nơi đây lại mở dịch vụ trông giữ xe, bán nước cũng chỉ là để cho các bạn trẻ có thêm thời gian, yên tâm thỏa sức cùng hoa.
Đây còn là nơi dừng chân vãn cảnh của các tuyến xe khách Bắc – Nam, mỗi lần ngang qua các bác tài xế đều ghé lại để hành khách được thưởng thức vẻ đẹp hiếm có ở Việt Nam.
Theo Niềm Phạm, Soha