• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TP Vinh Tạm giữ hai người trong vụ đập phá sữa trước siêu thị vì nghi sữa giả

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 24/7, anh Nguyễn Cảnh Cường (SN 1988, tạm trú xã Nghi Phú, TP.Vinh) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1967, trú xã Nghi Phú) vẫn đang bị cơ quan Công an TP.Vinh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản liên quan đến việc ném 5 hộp sữa trước siêu thị Tú Bắc

Diễn biến sự việc như sau, ngày 14/7, trên mạng xã hội facebook xuất hiện video clip một người đàn ông tức giận ném 5 hộp sữa bột trước siêu thị sữa Tú Bắc số 77 Đinh Công Tráng, TP Vinh) được nhiều người theo dõi và chú ý. Người đàn ông trong video được xác định là Nguyễn Cảnh Cường, theo người này thì nguyên nhân ném sữa là vì tức giận, cho rằng con trai mình bị tiêu chảy phải nhập viện vì uống sữa mua tại đây.

Được biết, trước đó, anh Cường mua hai hộp sữa Glico ICREO số 0 tại Siêu thị Tú Bắc về cho con (năm tháng tuổi) uống, đến cuối tháng 5/2016 thì hết nên anh chị tiếp tục đến mua hộp sữa thứ ba cùng nhãn hiệu nói trên.

Khi sử dụng hộp sữa thứ ba gần một nửa thì bé bị tiêu chảy, nôn ói và phải đưa đi bệnh viện điều trị tại bệnh viện Quốc tế Vinh. Nghi ngờ con bị tiêu chảy do sữa, anh Cường kiểm tra bên trong thì phát hiện có vật thể lạ màu xanh, vón thành cục ở bên trong, sau đó anh mang hộp sữa đến Siêu thị Tú Bắc yêu cầu làm rõ.


Video quay lại đoạn anh Cường đến siêu thị Tú Bắc đập 5 hộp sữa trước cổng gây ách tắc giao thông
Ngày 29/5, đại diện ba bên là anh Cường, Siêu thị Tú Bắc và Công ty TNHH phân phối SNB (đơn vị nhập khẩu sữa Glico ICREO số 0) gặp nhau để tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, sau buổi gặp gỡ thì cả ba vẫn chưa thống nhất được phương án chung. Đến ngày 12/7, sau thời gian chờ đợi phía công giải quyết anh Cường yêu cầu Công ty TNHH Phân phối SnB tiếp tục gặp gia đình để làm rõ sự việc, tuy nhiên sau khi gặp gỡ trao đổi nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Phía hãng sữa đề nghị được thu hồi hộp sữa có dị vật để kiểm tra và có kết luận về chất lượng sữa nhưng anh Cường không đồng ý.

Do bức xúc nên chiều 14/7, anh Cường rủ thêm anh Nguyễn Văn Hùng đến Siêu thị Tú Bắc tiếp tục yêu cầu giải quyết sự việc con trai anh bị tiêu chảy. Tại đây, anh Cường cũng cho rằng đây là sữa giả, đồng thời đề nghị khách hàng không mua hàng ở đây và lấy năm hộp sữa Glico ném ra ngoài đường, đập ngay trước cửa siêu thị. Vụ việc xảy ra khiến giao thông tuyến đường bị tắc nghẽn cục bộ, nhận được tin báo Công an phường Lê Mao có mặt để giải quyết vụ việc.

Theo anh Cường khẳng định thì sau khi lên trụ sở công an phường làm việc, gia đình đã trả số tiền mua 5 hôp sữa cho siêu thị Tú Bắc với tổng số tiền 2,7 triệu đồng trước sự chứng kiến của công an phường Lê Mao.

Thiếu tá Đặng Xuân Huyền, Trưởng Công an phường Lê Mao cho biết, sau khi lập biên bản sự việc, công an phường đã báo cáo và chuyển hồ sơ cho Công an TP.Vinh tiếp tục xử lý nên thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí của Công an TP.Vinh xử lý.

Theo thông tin từ Công an TP.Vinh cho biết, theo thông tin thu thập và trích xuất từ camera an ninh của siêu thị Tú Bắc thì không có chuyện Cường và Hùng vào mua sữa mà tự lấy năm hộp sữa ra đập phá ngoài đường, gây mất trật tự công cộng. Ngày 21/7, Công an TP.Vinh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp theo phê chuẩn của VKSND thành phố Vinh đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Cường và Hùng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được một ít ma túy tại nơi ở của Hùng.

Theo trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP.Vinh cho biết thêm, “trường hợp khách hàng không hài lòng với sản phẩm của các đơn vị thì cần trình báo cơ quan chức năng và ứng xử đúng theo quy định của pháp luật. Việc anh Cường mang tiền năm hộp sữa đến công an phường chỉ là tình tiết xem xét, giảm nhẹ, sau khi hủy hoại tài sản, tối hôm sau còn quay lại đe dọa đòi bắn cả chủ siêu thị. Hiện vụ việc chúng tôi đang tiếp tục điều tra, sẽ thông tin cho báo chí sau khi có kết quả.

Cơ quan công an cũng đang điều tra làm rõ khai báo của bà Bắc, chủ siêu thị cho rằng trong một lần anh Cường đến siêu thị đòi đền bù cho con mình, phía siêu thị đã đưa 30 triệu đồng cho anh Cường. Nhưng việc giao tiền không có giấy tờ viết tay mà chỉ giao bằng miệng.

Đối với thông tin người nhà anh Cường trả tiền 5 hộp sữa cho siêu thị Tú Bắc tại trụ sở Công an phường Lê Mao, ông Phan Hữu Tú, chủ Siêu thị Tú Bắc, cho biết, công an phường đã niêm phong năm hộp sữa đã bị đập phá hỏng và số tiền mà chị Nhung mang đến, phía siêu thị chưa cầm số tiền đó.

“Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng không chỉ đến việc kinh doanh của gia đình chúng tôi mà sức khỏe và tinh thần của vợ tôi đang suy sụp. Khách mua hàng giảm xuống nhiều, ảnh hưởng đến uy tín của siêu thị và thiệt hại nặn nề cho thu nhập của chúng tôi…”, ông Tú chia sẻ.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo PLVN
 

Ads HMO

Ads HMO

Top