• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quảng Bình: Hàng ngàn hộ dân chạy đua tránh lũ

HMO

Administrator
Staff member
Mưa lớn kéo dài, mực nước trên các con sông ở Quảng Bình lên nhanh khiến nhiều làng mạc bị ngập, chìm trong biển nước.


Một nhà dân bị ngập đã kịp tháo chạy trong đêm tránh thiệt hại (ảnh Minh Tuấn)
Trong tối 31 đến rạng sáng 1-11, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước thượng nguồn ở các con suối đổ về như thác khiến nhiều điểm ở phía hạ nguồn sông Gianh bị ngập, nhiều ngôi làng bị cô lập, chia cắt.


Nhiều ngôi làng ven sông Gianh nước đã tràn vào nhà (ảnh Minh Tuấn)

Sáng 1-11, phóng viên Người Lao Động có mặt tại nhiều xã vùng Nam thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), là một trong những điểm bị ngập sau trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua. Trên tuyến đường dẫn qua cầu Quảng Hải nước ngập nhiều điểm khiến giao thông bị ùn tắc, trên một số đoạn đường, người dân đã di chuyển nhiều đoàn gia súc lên những nơi cao hơn để tránh trú.


Người dân xã Quảng Hải bì bõm lội nước (ảnh Minh Tuấn)

Theo ghi nhận, tại xã Quảng Hải do hệ thống đê đất ở thôn Tân Thượng bị sạt lở, hư hại nặng bởi ảnh hưởng của trận lụt ngày 15-10 và triều cường cộng thêm mưa lớn kéo dài khiến nhiều hộ gia đình nơi đây ngập cục bộ. Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1986, ở thôn Vân Nam, xã Quảng Hải) cho biết mưa lớn kéo dài, nước dâng cao nên gia đình đã di chuyển đồ đạc lên cao tránh bị hư hại như trận lũ trước.


Tuyến đường sang xã Quảng Lộc, Quảng Trung, Quảng Tân bị ngập (ảnh Minh Tuấn)

Tuyến đường độc đạo dẫn sang nhiều xã Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Văn...của thị xã Ba Đồn bị ngập sâu, chia cắt hàng ngàn người dân địa phương bị cô lập. Thông tin qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Hóa - Chủ tịch UBND xã Quảng Trung cho biết nước đã tràn vào 50% nhà của nhiều hộ dân toàn xã, đặc biệt khu vực chợ Sãi nằm sát bờ sông Gianh ở thôn Trung Thôn và Thượng Thôn, hiện xã đang huy động tích cực nhiều lực lượng đễ hỗ trợ bà con di tản đồ đạc.


Dọc tuyến đường qua cầu Quảng Hải, người dân đã đưa đàn gia súc lên đường để tránh trú (ảnh Minh Tuấn)

Còn ông Trần Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Quảng Trường (huyện Quảng Trạch) thông tin do lượng mưa kéo dài nước lũ dâng cao, dòng nước chảy xiết khiến thôn Thuận Hòa nằm giữa cồn bãi bị ngập, cầu phao nơi đây nối liền thôn để ra với bên ngoài bị nước lũ lật ngược và trôi dạt sang một bên khiến cho thôn này bị cô lập hoàn toàn. Được biết, thôn Thuận Hòa nằm lọt thỏm giữa sông Gianh là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân với trên 1000 nhân khẩu.


Tại xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch) cũng bị ngập nặng, thông tin qua điện thoại nhiều người dân hốt hoảng cho biết nước sông Son đổ về như thác đã tràn vào nhà dân từ tối qua đến sáng nay, nhiều người dân phải lên các đồi núi để tránh trú.


Tuyến đường độc đạo sang nhiều xã vùng Nam thị xã Ba Đồn bị ngập, nhiều làng mạc bị chia cắt (ảnh Minh Tuấn)

Trong khi đó, theo ghi nhận của bạn đọc Báo Người Lao Động tại vùng “rốn lũ” xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), lúc 3 giờ ngày 1 – 11, mực nước ở các sông Quảng Bình bất ngờ dâng cao trở lại khiến cho người dân nơi đây đua nhau chạy lũ.


Người dân Tuyên Hóa chạy lũ( ảnh Ngọc Hà)

Tại thời điểm này, nước lên nhanh, chưa cao bằng cơn lũ trước nhưng nước dâng nhanh hơn và mưa đang rất to. Bà Lê Thị Thành (Đức Hóa) lo lắng soạn hết máy giặt, tủ lạnh, đồ đạc đưa lên gác trên. Một số người dân xã Đức Hóa, Thạch Hóa đã di dời tới nơi an toàn. Mùa này, lũ có thể tràn vào bất cứ lúc nào. Nên người dân Tuyên Hóa đã quen với việc ăn vội một bát mì tôm, chén cơm nguội để chay đua với con lũ đang cuồn cuộn hung hãn.


Người dân Tuyên Hóa chạy lũ (ảnh Ngọc Hà)

Hiện nay các em học sinh vẫn đang nghỉ học. Từ tối qua đến sáng nay, nước từ các con sông bắt đầu tràn vào các cánh đồng, các con đường, những nhà thấp đã ngập gần tới nóc nhà. Cả đêm khuya, mưa gió, người dân lại trắng đêm để dọn lụt. Người thì dắt xe đi gửi, người dắt trâu bò đi lên chỗ cao tránh lụt. Người bắt gà, bắt lợn bỏ vào rọ để đưa lên cao. Các thầy cô giáo trường mầm non Đồng Lâm phải mang áo mưa, rọi đèn dọn đồ cả đêm. Không ai ngại vất vả, cứ thế chạy đua với con nước.


Cán bộ xã Đức Hóa lội nước giúp dân tránh lũ (ảnh Ngọc Hà)

Nước dâng cao đã chia cắt các con đường vào thôn Đồng Lâm, Phúc Tùng, Chợ Gát, Thạch Hóa, Minh Cầm…chia cắt một số tuyến đường liên thôn. Nhiều nhà tại Thạch Hóa, Minh Cầm, Châu Hóa đã bị ngập khoảng 0,5 đến 1mét.


Nước lũ ngập đến nóc nhà một hộ dân xã Đức Hóa (ảnh Ngọc Hà)

Theo báo cáo nhanh, mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua khiến nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt. Đường Hồ Chí Minh đoạn km945 đến 946 (qua Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) bị ngập 0.3m, còn đường Hồ Chí Minh đoạn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại được.; Đường Quốc lộ 12A đoạn qua cầu Yên Tố (huyện Tuyên Hóa) ngập gần 1m; Đường 558C (qua xã Mai Hóa) km1+266 đến có nhiều điểm trên 1.5m; Đường 559B: km2+800 qua xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) đất sạt lở đang ách tắc; Đường đi xuống vùng "rốn lũ" xã Tân Hóa (đoạn ngầm tràn giữa xã Tân Hóa và Minh Hóa) bị ngập sâu, bị chia cắt. Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua khiến hàng ngàn nhà dân ở Quảng Bình lại bị ngập nặng. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đến 6 giờ sáng 1-11, còn 138 phương tiện/1.163 lao động đang hoạt động trên biển. Lúc 22 giờ ngày 31-10, tàu QB 939.70 TS của ngư dân Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1976, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) bị chết máy được tàu cá của ngư dân địa phương lai dắt vào cửa Gianh nhưng do nước to nên chuyển hướng sang cửa Ròn, hiện đang neo cửa Ròn. Lúc 6 giờ sáng nay tàu cá QB 987.50 TS của ngư dân Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, ở thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cùng 6 thuyền viên khác bị lật tại cửa Gianh. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều tàu hải đội hai tiếp cận ứng cứu.


Box: Nước sông đang lên nhanh
Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện nay mực nước trên sông ở Quảng Bình lên nhanh, mực nước lúc 5 giờ ngày 1-11 trên một số sông đo được như sau: Trên sông Rào Nậy tại Đồng Tâm: 14.99 m (dưới Báo động III 1.01 m); sông Gianh tại xã Mai Hóa: 6.81 m (trên báo động III 0.31 m); sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1.9m (dưới báo động II 0.3m); sông son tại Quảng Minh: 2.10 (dưới lũ lịch sử năm 2010: 1.8m). Dự báo trưa nay (1-11) mực nước trên sông Gianh tại Mai Hóa có khả năng lên mức 8.50 m, trên mức báo động III 2.00m. Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng lên mức 2.60 m dưới BĐIII 0.10 m. Trên sông Son tại Quảng Minh ở mức 2.90 m, dưới lũ lịch sử năm 2010: 1.00m. Tình hình Hồ thủy điện Hố Hô lúc 14 giờ ngày hôm qua (31-10) MNLT: 64,19, lưu lượng đến 220m3/s, lưu lương qua tổ máy: 34m3/s; lưu lượng nước qua tràn: 131m3/s, nhà máy mở 3 cửa xả.


Người dân vùng "rốn lũ" Văn Hóa bị ngập - ảnh Lương Duy Cường
Theo NLĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top