• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Anh Sơn Người bố nhẫn tâm dùng rơm đốt con trai bỏng nặng

HMO

Administrator
Staff member
Nghe tin con trai lấy trộm mỳ tôm của bà nội, người bố tức giận đã trói con lên cây rồi phủ rơm đốt để hù dọa khiến cậu bé mới học lớp 2 bị bỏng nặng. Những ngày gần đây, người dân tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn, (huyện Anh Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ người cha dùng rơm đốt con 7 tuổi dẫn đến bỏng nặng.

Giọt nước mắt người mẹ
Có mặt tại Bệnh viện nhi Nghệ An vào sáng ngày 24/11, chúng tôi không khỏi xót xa khi tận mắt nhìn thấy những vết bỏng trên cơ thể cháu Bùi Khắc Vinh (SN 2007, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Lĩnh Sơn, xã Lĩnh Sơn).


Cháu Bùi Khắc Vinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1976, mẹ của cháu Vinh), sự việc xảy ra vào sáng ngày 20/11 sau khi bà Hoàng Thị Năm (bà nội của cháu Vinh, trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn) đi chợ mua về 10 gói mỳ tôm. Bà Năm cho cháu Vinh 4 gói, nhưng khi ăn hết, Vinh lại tiếp tục đến nhà bà nội lấy trộm thêm một gói nữa. Thấy thế, bà nội liền mách bố của cháu Vinh là anh Bùi Khắc Thế (SN 1974).

Nghe nói con lấy trộm đồ của bà, anh Thế liền kêu Vinh về, treo con lên cành cây rồi dùng rơm chất dưới chân để đốt dọa. "Bản thân anh ấy cũng không ngờ con mình lại bị bỏng nặng như thế này...", chị Xuân cho biết thêm.

Đốt dọa con xong, anh Thế dắt trâu ra đồng để chăn như không có việc gì xảy ra. Đến trưa cùng ngày, hàng xóm sang chơi thấy 2 chân của cháu Vinh bị rộp đỏ, da bắt đầu nổi từng bọng nước, miệng kêu khóc vì đau đớn... Thấy vậy, mọi người đưa đứa bé lên trạm xá xã Lĩnh Sơn cấp cứu.

Mãi chiều tối, nghe tin con trai đang được điều trị ở trạm xá, anh Thế mới vỡ lẽ biết mình gây chuyện.


Chị Nguyễn Thị Xuân, mẹ cháu Vinh đau xót khi vết bỏng của con quá nặng.
Theo các bác sĩ tại Khoa chấn thương, bỏng Bệnh viện Nhi Nghệ An, cháu Vinh được người nhà đưa vào bệnh viện lúc 16h20 ngày 23/11. Hiện tại, vết bỏng của cháu bé rất nặng. "Vinh bị bỏng lửa 2 chi, bị bỏng cấp độ 3oC đến 4oC, chiếm 30% diện tích cơ thể. Trước khi băng bó, hai chân cháu bị sưng nề, phát mủ đỏ, bị bỏng nặng ở vùng sinh dục, 2 đùi, 2 cẳng chân...", các bác sĩ cho hay.

Hiện tại, cháu Vinh đang được các bác sĩ Bệnh viện nhi Nghệ An tích cực điều trị. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, những vết bỏng của Vinh quá nặng, cháu đang cần được theo dõi đặc biệt.

Ngồi cạnh đứa con trai mới 7 tuổi đang bị bỏng nặng, chị Xuân không thể giấu nổi những giọt nước mắt xót xa. Chị kể: "Gia đình tôi nghèo lắm, 3 năm nay đều là hộ nghèo ở xã, chỉ vì nghèo khó nên tôi phải đi vào thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để hái cà phê kiếm tiền gửi về nuôi con. Lúc nghe tin Vinh bị bố đốt bỏng nặng, tôi đã xin chủ cho nghỉ việc về thăm con. Về đến nhà là tôi đưa cháu xuống khám ở Bệnh viện Nhi (TP. Vinh) liền... Cách đây hơn 2 năm, trong một lần đi làm về, anh Thế bị tai nạn xe máy chấn thương sọ não. Từ đó, anh hay nóng giận thất thường, thỉnh thoảng vẫn dọa con như thế. Đốt con nhưng anh ấy hoàn toàn không ngờ lại ra nông nỗi thế này đâu".

Bố có tiền sử bị bệnh thần kinh
Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn cho hay: “Sự việc anh Thế treo cháu Vinh trên cây và dùng rơm đốt con dẫn đến cháu bé bị bỏng nặng là có thật. Tuy nhiên, hành vi dùng rơm đốt con trong lúc nóng giận một phần do anh Thế không ổn định về thần kinh. Cách đây không lâu, anh Thế bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn nên đầu óc đang có "vấn đề". Có thể bệnh tình tái phát nên Thế không kiểm soát được hành vi của mình”.


Chị Xuân luôn bên cạnh chăm sóc cho con.
Thầy Trần Văn Tĩnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lĩnh Sơn, cho biết: “ Ngay sau khi nghe tin cháu Vinh bị bố dùng rơm đốt dẫn đến bỏng nặng, chúng tôi đã họp bàn và đã đến thăm hỏi động viên. Hiện nay, nhà trường đã phát động chương trình quyên góp tiền để ủng hộ cháu chữa bệnh vì hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn...".

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: “Trước mắt thì việc cấp cứu, chữa trị cháu là trên hết. Thứ đến, chúng tôi sẽ thu thập tài liệu và xử lý theo đúng quy trình”.

Theo Kenh14.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top