• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Huyền thoại là đây chứ đâu: Ra trường 15 năm, đi họp lớp vẫn gần đủ sĩ số!

HMO

Administrator
Staff member
Chưa bao giờ như lúc này, họ thấy lại được là chính mình của ngày xưa: vui tươi, vô ưu, xung quanh tình bạn thương mến thương! Clip về buổi họp lớp sau 15 năm ra trường của các anh chị tập thể lớp 12B-K37 niên khóa 1999-2002 đang được bạn trẻ truyền tay nhau chóng mặt trên mạng xã hội.

Bạn còn nhớ chứ, nhớ lời hẹn: Lớp chúng mình nhất định phải gặp lại nhau đông đủ sau ngày ra trường ấy? Và rồi, nó đã được thực hiện như thế nào...?

Đúng là sau ngày tốt nghiệp cấp ba, mỗi đứa sẽ đi mỗi ngã. Người vào đại học, kẻ lo toan kiếm tiền mưu sinh... Sẽ rất ít cơ hội để chúng ta có một cuộc gặp gỡ đích thực, ngồi lại cùng nhau trên chính chiếc bàn học năm xưa để ôn những hỉ, nộ, ái, ố. Ra trường vài năm gặp nhau đã khó, huống hồ 15 năm sau, chắc gì các thành viên trong lớp vẫn còn biết nhau đang làm gì, ở đâu, gia cảnh thế nào để kết nối và hẹn hò họp lớp.

Nếu bạn nghĩ vậy thì nghĩa là bạn chưa đủ quyết tâm để gắn kết tập thể lớp mình rồi! Mới đây, cộng đồng mạng vừa liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại không khí họp lớp siêu vui vẻ của các cô cậu học trò trường THPT Nghĩa Đàn (Nghệ An) niên khóa 1999-2002.

Họ đã ra trường được 15 năm rồi đấy!
Lớp học ấy, bàn ghế ấy, bạn bè tôi năm xưa ấy....

Lớp 12B-K37 khi xưa nè.
Các thành viên trong lớp đã 33, 34 tuổi. Đa số các anh chị đã có gia đình, sự nghiệp ổn định và dĩ nhiên ai cũng có cuộc sống riêng nhưng điều đó không trở thành lý do để họ lãng quên lời hẹn năm xưa. Những con số về năm tháng và tuổi tác khiến khoảnh khắc vui vẻ của họ hôm nay trở nên quý giá và ý nghĩa hơn.

15 năm trước mặt ai cũng non nớt thế này.
Xem clip, nhiều bạn trẻ chạnh lòng nhớ về lớp mình và lời hẹn họp lớp bị lãng quên, dù năm tháng rời mái trường của họ chưa bằng một nửa các anh chị.

Một thành viên đến dự họp lớp sau 15 năm chia sẻ: "Năm 12, lớp chị có hai người thi người đẹp Huyện Nghĩa Đàn. Cả hai đều được giải nhì, sau đó thì lấy chồng sinh con. Chị là một trong hai cô gái ấy. Xét về sự nghiệp, chị không bằng các bạn, nhưng chị tự hào vì mình có một gia đình hạnh phúc. Chị thật sự rất khâm phục sự cố gắng của các bạn mình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vào đại học và ra trường... các thành viên trong lớp chị đi khắp đất nước để lập nghiệp. Người thì ở Sài Gòn, bạn ở Hà Nội, có đứa lại vô Ninh Thuận, lên Thái Nguyên... Để thành công như vậy thật sự mọi người rất cố gắng!".


Giờ đã là những người thành đạt, có cuộc sống riêng, trưởng thành và bay xa hơn.
Để có được buổi họp lớp đáng nhớ sau 15 năm ngày ra trường này, các thành viên lớp 12B-K37, giờ đã là những ông bố bà mẹ, phải sắp xếp lịch trước cả tháng. Thậm chí, có anh đang là Đại úy bộ đội phải đi cả đêm về dự họp lớp. Anh đến Thanh Hóa lúc 9 giờ sáng, sợ bỏ lỡ ngày hội lớp, anh chấp nhận vẫy taxi về Nghệ An cho nhanh.

Một hành động nhỏ như thế thôi cũng khiến bạn trẻ thấy mong muốn gặp lại nhau để ôn lại kỷ niệm xưa của các anh chị khóa 1999-2002 lớn đến thế nào!

Sau khi tổ chức gặp gỡ, trò chuyện với nhau tại trường, tập thể lớp 12B-K37 ra biển Cửa Lò tổ chức trò chơi, đến tối thì về ăn uống giao lưu tại sảnh khách sạn. Trong những chiếc áo đồng phục in nổi con số 15 năm, họ bỗng trở nên trẻ trung hơn tuổi. Gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, niềm hạnh phúc lan tỏa.

Chưa bao giờ như lúc này, họ thấy lại được là chính mình của ngày xưa: vui tươi, vô ưu, xung quanh tình bạn thương mến thương!


Cuộc sống vội vã, có mấy lúc bạn và tôi được bên nhau thế này?
Để có một buổi họp lớp sau 15 năm ra trường, dĩ nhiên không phải là chuyện của may mắn hay ngẫu nhiên! Các thành viên trong tập thể lớp đều đã phải nỗ lực gắn kết rất nhiều.

"Lớp chị đầu xuân năm nào cũng gặp nhau hoặc cưới một bạn nào đó thì những ai có thể về được sẽ tụ tập nhau lại. Ý định tổ chức họp tròn 15 năm là của cả lớp. Lớp lập một group riêng và thường xuyên liên lạc với nhau qua đó. Chuyện đi đến thống nhất để họp lớp vì thế mà dễ dàng hơn", thành viên lớp 12B-K37 nói.


Khi còn là các cô, cậu học trò học dưới mái trường THPT Nghĩa Đàn (Nghệ An), các thành viên lớp nổi tiếng ngoan nhất trường. Giờ vẫn thế! Ai cũng tử tế, hiền lương. Có hai anh, chị đã trở thành giáo viên dạy tại trường. Những người trở thành thầy cô giáo dạy khắp huyện và tỉnh thì rất nhiều, khoảng trên 10 người. Số người trở thành giảng viên đại học, bác sĩ, doanh nhân... cũng không ít.

Như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ.
"Hôm họp lớp ấy cũng không hẳn là đủ 100% các thành viên. Bạn lớp trưởng giờ làm ở Bộ Ngoại giao, đang đi công tác nước ngoài không thể về cùng. Vài người có con nhỏ quá và lại ở xa nên không thể đến được nhưng nhìn chung, mọi người đều hướng về nhau.

Khi chia sẻ những khoảnh khắc họp lớp sau 15 năm ra trường lên mạng... chị chỉ hi vọng các bạn trẻ có thể sớm nhận thức được việc học rất quan trọng. Các bạn nên cố gắng hết mình để sau này gặp lại bạn bè không phải nuối tiếc điều gì.

Một điều quan trọng nữa, các em hãy luôn biết giữ gìn và quý trọng tình thầy cô, tình bạn bè bởi sau này khi cuộc sống khắc nghiệt sẽ cho các em thấy tình cảm ấy mới là điều rất đỗi thiêng liêng và đáng quý.


Hạnh phúc là đây chứ đâu, đừng ghen tị với chúng tôi nhé!
Duy trì và gắn kết một tập thể, điều đó phụ thuộc vào mỗi người. Sự nhiệt tình và cố gắng phải đến từ mỗi thành viên. Một số người xem xong clip bình luận rằng vì bọn chị không thành đạt, chỉ quanh quẩn ở nhà nên mới họp mặt đông đủ như vậy! Không các em ạ, thật sự là bọn chị đã rất cố gắng để có được điều đó", lời nhắn nhủ của một thành viên trong lớp, người đã có những trải nghiệm thực tế từ cuộc sống, khiến bạn trẻ phải suy ngẫm thật nhiều!
Theo Trí Thức Trẻ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top