• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Diễn Châu Giúp việc đánh thuốc mê để cướp tài sản của chủ nhà

HMO

Administrator
Staff member
Vào làm “ô-sin” cho một gia đình tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu mới được 3 ngày, thấy cặp vợ chồng trẻ làm nghề kinh doanh buôn bán, nghĩ họ có nhiều tiền, Thủy liền nghĩ cách làm liều.

Chờ lúc vợ chồng chủ nhà đi vắng, Thủy liền đến hiệu thuốc Tây hỏi mua một vỉ thuốc ngủ về tán nhỏ hòa vào ấm nước sôi để nguội của gia đình với mục đích đánh thuốc mê chủ nhà hòng cướp tài sản. Vụ việc bị vỡ lở, ý định bất thành, nữ giúp việc phải trả giá đắt khi vướng vào vòng lao lý dù bản thân mới 17 tuổi đầu…


Thái Thị Thủy và ấm nước sôi Thủy cho thuốc ngủ vào
Ngày 6/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Thị Thủy (17 tuổi) trú tại xóm Châu Thành 2, xã Tây Thành, huyện Yên Thành về hành vi cướp tài sản. Đây là vụ án hi hữu vừa xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Qua đó cũng cảnh báo về loại tội phạm tiềm ẩn rất mới này. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ, đừng hành động dại dột để rồi đánh mất tương lai của mình và cũng là bài học cảnh giác đối với những gia đình nuôi người giúp việc trong nhà.

Âm mưu độc ác của nữ “ô-sin”
Chiều 29/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của anh Ngô Sỹ Hòa (SN 1979) và chị Phạm Khánh Huyền (SN 1985) trú tại xóm 1, xã Diễn Xuân với nội dung: Vợ chồng anh chị vừa bị nữ giúp việc bỏ một loại thuốc lạ vào ấm nước đun sôi để nguội của gia đình, nghi là thuốc độc. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện cử Tổ công tác có mặt tại hiện trường.

Tại đây, qua dấu vết hiện trường cho thấy, chiếc ấm bằng inox đựng nước sôi để nguội của gia đình anh Hòa, chị Huyền có màu vàng xanh khác thường. Ngoài ra, Tổ công tác còn thu giữ 1 vỉ thuốc có nhãn hiệu Rotundin đã bị mất bốn viên vứt sau vườn nhà. Qua sàng lọc đối tượng, nữ giúp việc tên Thủy nhanh chóng được mời về trụ sở Công an huyện để làm rõ sự vụ.

Tại đây, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, thiếu nữ này cho biết: Ngày 26/9, thông qua một công ty môi giới việc làm tại xã Diễn Kỷ, Thủy được giới thiệu và ký hợp đồng lao động với vợ chồng anh Hòa, chị Huyền để giúp việc gia đình với mức lương theo thỏa thuận.

Dù mới vào giúp việc cho gia đình anh Hòa, chị Huyền nhưng qua quan sát, Thuỷ nghĩ rằng nhà chủ có nhiều tiền. Mỗi lần dọn dẹp phòng ngủ cho gia chủ, Thủy quan sát thấy ví, điện thoại cùng một số tư trang của 2 vợ chồng thường bỏ hớ hênh nên đã nảy sinh ý đồ xấu.

Sau khi suy nghĩ, Thủy đã chọn phương án hành động. Sáng 29/9, sau khi vợ chồng anh Hòa, chị Huyền đi làm, Thủy liền đi bộ ra hiệu thuốc Tây gần nhà chủ, vờ ốm rồi hỏi mua thuốc cảm. Sau khi mua thuốc, Thủy còn nấn ná lại hỏi chuyện chủ hiệu thuốc.

Lấy lý do mới đến đây ở, lạ nhà không ngủ được, Thủy hỏi chủ hiệu thuốc Tây có thuốc ngủ không, bán cho 1 vỉ. Sau khi đưa vỉ thuốc ngủ nhãn hiệu Rotundin và hướng dẫn tận tình cách sử dụng, chủ hiệu thuốc không hề mảy may nghi ngờ cô bé giúp việc thân thiện, vui tính.

Khoảng hơn 11h cùng ngày, đoán gần đến giờ chủ nhà đi làm về, Thủy liền lấy 4 viên trong vỉ thuốc ngủ đem tán nhỏ và bỏ vào ấm nước đun sôi để nguội rồi mang vào phòng ngủ của họ.

Vừa về đến nhà, như thường lệ, chị Huyền liền rót nước uống. Nhưng vừa rót nước ra cốc, chị phát hiện nước sôi nguội hôm nay có màu vàng xanh khác thường nên đã lặng lẽ bảo chồng bật camera lên để xem có gì bất thường trong nhà.

Quá hoảng hồn và không tin vào mắt mình khi toàn bộ hành vi của cô bé giúp việc được tái hiện trong camera giám sát. Lợi dụng lúc vợ chồng chị đi vắng, cô bé “ô-sin” đã cho loại bột gì đó vào nước. Sợ rằng đó là thuốc độc, vợ chồng anh chị liền giữ nguyên hiện trường và trình báo lên cơ quan chức năng.

Và bài học đau lòng
Gặp ngoài đời, ít ai có thể ngờ rằng thiếu nữ với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và dường như mong manh yếu đuối ấy lại có thể có những âm mưu và hành vi độc ác đến vậy. Khác với lúc gây án, tại cơ quan điều tra, Thủy tỏ ra rất ân hận với hành vi dại dột mà mình vừa gây ra.

Tiếng nấc nghẹn xen giữa những lời khai đứt quãng của cô gái trẻ khiến những người chứng kiến không khỏi thương hại cho cô. Thuỷ khai rất thành khẩn và chỉ mong được sớm trở về với cô con gái nhỏ vừa mới lọt lòng mẹ chưa đầy 3 tháng.

Để biện minh cho hành vi sai trái của mình, Thủy khai rằng, vì thương mẹ già và con nhỏ, hoàn cảnh gia đình lại đặc biệt khó khăn nên cô mới dại dột làm liều.

Theo lời khai của Thủy, do bố mất sớm, cô sớm phải nghỉ học để phụ giúp mẹ lo việc gia đình. Mấy năm trước, Thủy xin mẹ vào các tỉnh phía Nam làm công nhân. Tại đây, cô quen và đem lòng yêu thương một chàng trai làm cùng công ty quê ở Thanh Hóa. Rồi cả hai quyết định sống chung với nhau dù chưa đến tuổi đăng ký kết hôn.

Nhưng tình yêu bồng bột của tuổi mới lớn đã không vượt qua được những khó khăn thường nhật của cuộc sống, nhất là khi cặp vợ chồng trẻ có thêm đứa con nhỏ chào đời. Những mâu thuẫn nảy sinh và họ đã quyết định chia tay, Thủy ôm đứa con còn đỏ hỏn trở về quê sống cùng mẹ. Nhưng những khó khăn của cuộc sống cứ bủa vây, cô đành dứt ruột để lại đứa con thơ dại cho mẹ chăm sóc, còn mình đi kiếm việc làm.

Sau khi xuống Diễn Châu, tìm đến công ty môi giới việc làm và Thuỷ đã kiếm được công việc phù hợp với mức lương tạm ổn. Nhưng chỉ vì một phút nông nổi, cô đã phải trả giá đắt.

Thủy khai nhận, sau khi vào giúp việc cho gia đình anh Hòa, chị Huyền, biết anh chị làm nghề kinh doanh, nghĩ là họ có nhiều tiền nên cô định làm liều. Ý định sau khi “đánh” thuốc mê để vợ chồng gia chủ ngủ say, Thủy sẽ cuỗm được một số tiền kha khá. Và dù chưa cầm được tiền trong tay nhưng cô đã dự tính với số tiền cướp được, một phần gửi về nhà để bà mua sữa cho con, số còn lại, cô sẽ cất làm lộ phí trốn vào miền Nam làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, âm mưu và những tính toán tàn độc của cô đã không thể thực hiện được.

Ngày 6/10, sau khi có kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về loại thuốc mà Thuỷ đã bỏ vào nước sôi để nguội của gia đình anh Hòa, chị Huyền là thuốc an thần gây ngủ nhằm mục đích cướp tài sản, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Thị Thủy về hành vi “Cướp tài sản” theo Điều 133, Bộ luật Hình sự.

Vụ án đã khép lại sau những ngày xôn xao dư luận ở miền quê này, nhưng đó là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người.

Theo infonet
 

Ads HMO

Ads HMO

Top