• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ "Dòng sông vàng CĐV SLNA" chảy về sân Gò Đậu cỗ vũ cho đội nhà

HMO

Administrator
Staff member
Trước trận đấu B.Bình Dương – Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 17 giờ chiều nay (20/4) trên sân Gò Đậu, các CĐV xứ Nghệ đang lên kế hoạch biến các khán đài của sân khách thành sân nhà, nhằm “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

CĐV xứ Nghệ đang muốn biết sân Gò Đậu thành sân nhà trong việc "tiếp sức" cho đội bóng SLNA.
Những ngày qua, trên các trang web của Hội CĐV xứ Nghệ ở khu vực phía Nam liên tục xuất hiện những lời kêu gọi “người quê Choa” đến sân Gò Đậu cổ vũ cho đội bóng SLNA. Đồng thời, hàng trăm chiếc áo cổ động mang sắc vàng đặc trưng của SLNA đã được bán hết vèo chỉ trong vài tiếng đồng hồ, khiến không khí trước trận đấu càng thêm sôi sục.

Ngoài ra, trên trang web CĐV Nghệ An phía Nam đã đưa ra 5 nội quy “khuyến cáo” các đồng hương khi đến sân Gò Đậu xem bóng đá, bên cạnh những nhắc nhở như không mang điện thoại đắt tiền hoặc quá nhiều tiền mặt vì âu lo bị kẻ gian trà trộn móc túi. Đáng chú ý, trong đó còn có 1 nội quy rất đáng hoan nghênh đó là "không ném vật thể lạ xuống sân".

Theo đó, nội quy này viết rất rõ: “Năm nào cũng vậy, hễ đá sân Bình Dương là y như rằng sau trận ở dưới sân đủ thể loại tạp phẩm, dép, chai lọ, mũ… Đây là một trong những điều đáng xấu hổ nhất của fan xứ Nghệ. Họ không biết rằng, những chai nước họ quăng xuống sân gây ra không ít sự phiền toái, tạo một hình ảnh xấu xí trong mắt NHM cả nước.

Trong khi, quăng chai lọ xuống sân chẳng giải quyết được việc gì, đó là một hành động cực kỳ VÔ VĂN HÓA. Vì hình ảnh và niềm kiêu hãnh quê hương, chúng tôi kêu gọi các bạn không ném bất cứ vật thể lạ nào xuống sân trong trận cầu hôm nay”.

Được biết bắt đầu từ 12 giờ trưa nay (20/4), các CĐV xứ Nghệ sẽ tập trung tại công viên Lê Văn Tám (Q.1, TPHCM), sau đó sẽ diễu hành và hướng về thành phố Thủ Dầu Một để theo dõi trận đấu.
Theo Bongdaplus.
 

HMO

Administrator
Staff member
Đúng 12h30, đoàn CĐV SLNA bắt đầu diễu hành qua các tuyến đường chính của Quận 1 như Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai… Đi đến đâu, dòng người với cờ, băng rôn, áo vàng xứ Nghệ luôn gây sự chú ý đặc biệt với người dân hai bên đường.

Đặc biệt, khi đoàn diễu hành trên Quốc lộ 13 (địa phận tỉnh Bình Dương), có rất nhiều fan xứ Nghệ khác đã chờ sẵn để nhập đoàn cùng hô vang “Nghệ An, Nghệ An, Nghệ An…” Hàng ngàn chiếc xe máy của CĐV SLNA đã gây tắc nghẽn Quốc lộ 13.

Dưới đây là một số hình ảnh fan SLNA diễu hành từ TP HCM xuống Bình Dương cổ vũ đội nhà:

CĐV xứ Nghệ sẵn sàng diễu hành tiếp lửa SLNA

Đoàn CĐV gây náo loạn các tuyến phố của Quận 1, TP HCM

Fan xứ Nghệ phủ kín cầu Bình Triệu (Bình Thạnh, TP HCM)

"Dòng sông vàng SLNA" gây ấn tượng mạnh với nhiều người đi đường

Dưới cái nắng như thiêu, như đốt nhưng CĐV vẫn luôn hò hét suốt quãng đường hàng chục km

Quốc lộ 13 bị tắc nghẽn nghiêm trọng


Nhưng các CĐV luôn nhắc nhở nhau tuân thủ luật giao thông

Đến Thủ Dầu Một, đoàn CĐV SLNA đã đông hơn rất nhiều

Khoảng 14h chiều nay, CĐV SLNA đã đặt chân đến sân Gò Đậu

Nhưng Ban tổ chức sân vẫn chưa mở cửa

Nên đoàn CĐV xứ Nghệ tiếp tục diễu hành hoành tráng qua các con đường ở TP Thủ Dầu Một
 

HMO

Administrator
Staff member
Một cổ động viên nữ Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã ngất xỉu vì nắng nóng ngay trước trận đấu B.Bình Dương - SLNA diễn ra vào chiều 20/4.
Trước khi trận đấu diễn ra chừng 40 phút, nữ CĐV của SLNA đã bất ngờ ngất xỉu tại chỗ do đứng quá lâu dưới trời nắng nóng. Ngay lập tức, 4 CĐV nam khác phải bế cô chạy xuống sân để đưa đi cấp cứu.
Mặc dù 17h trận đấu mới diễn ra nhưng ngay từ đầu giờ chiều, các CĐV SLNA đã đến sân Gò Đậu cổ vũ cho đội nhà. Khoảng 10.000 CĐV xứ Nghệ đã không quản nắng nóng đến sân xem đội nhà thi đấu. Tuy nhiên, thời tiết tại Bình Dương rất oi bức khiến CĐV nữ này không chịu nổi.
Khuôn mặt khá lo lắng của những CĐV đồng hương khi thấy bạn mình bị ngất xỉu.

Nữ CĐV này ngay lập tức được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện Mỹ Phước cách sân Gò Đậu khoảng hơn 10 km.
Ban tổ chức sân Gò Đậu tăng cường an ninh gấp đôi so với các trận đấu khác khi có rất đông CĐV SLNA đổ bộ đến đất Thủ.
CĐV SLNA vốn rất cuồng nhiệt. Họ chiếm trọn 2 khán đài C, D để cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, việc chen lấn, xô đẩy và đứng quá lâu dưới trời nắng nóng rất dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc.



Trong quá khứ, các CĐV SLNA thường xuyên nhuộm vàng sân Gò Đậu. Lần này cũng vậy, với hơn 10.000 CĐV họ lấn át cả hội CĐV B.Bình Dương.
Nguồn Zing.vn​
 

Ads HMO

Ads HMO

Top