• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nam Đàn Cô Tấn hành đạo chữa bệnh, lừa lấy tiền dân bị lật tẩy

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Chuyện cô Tấn ở Nam Đàn dùng ‘mắt thần, hơi thánh’ để chữa bách bệnh cũng như giúp đàn ông cai rượu, cai thuốc lá, cai thuốc phiện… chỉ bằng vài cái khấn vái đang lan truyền khắp các tỉnh lân cận

Cô Tấn chữa bách bệnh
Tìm về xóm 3, xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, hỏi đến cô Tấn chữa bách bệnh, không ai không biết. Tiếng tăm của cô Tấn lan truyền khắp nơi từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa.

Sáng ngày 29/8 phóng viên báo Người đưa tin đã có mặt tại nhà cô Tấn. Theo tìm hiều, cô Tấn chỉ làm việc vào đúng 12h trưa, khách đến phải gửi xe ở cách nơi cô hành lễ cách đó không xa. Để không bị nghi ngờ, chúng tôi đã nhập thân là đôi vợ chồng sắp cưới đi cai nghiện thuốc lá.


Tấp nập xe cộ tìm đến nhà cô Tấn

Một người hàng xóm của cô Tấn cho chúng tôi biết, cô Tấn được ‘bề trên’ ứng nhập vào người nên có ‘năng lực tiềm tàng, bí ẩn’, sẵn sàng hành đạo giúp dân.

Khi biết chúng tôi đến đó để cai thuốc, người này nói thêm: ‘Yên tâm, trăm người đến đây về không dám nhìn đến điếu thuốc chứ đừng nói là hút lại’.

Được biết, mỗi ngày có đến vài chục gia đình đến đây để cô ‘thương’ cô cứu. Ngày đông phải đến vài trăm người cả xe máy và ô tô.

Khi được hỏi về lễ lạt, chúng tôi được chỉ sang 2 cửa hiệu tạp hóa ngay gần đây. Tại đây, các loại lễ như lễ cai thuốc, lễ chữa bệnh… đều khác nhau. Với nhu cầu muốn cai thuốc lá, chúng tôi cần lễ gồm một gói thuốc, một thẻ hương, một quả cam và kèm theo một phong bì để bỏ phí gọi ‘phần âm’ lên giúp. Khoản phí ‘phần âm’ lên giúp được cho là ‘tùy tâm’ nhưng ít nhất cũng phải 50.000 đồng - 100.000 đồng.


Nhiều người dân chờ để được cô Tấn 'hành lễ'

Trong lúc mọi người đang chờ bên ngoài, một ‘đệ tử’ của cô Tấn ra ngoài nói rằng: ‘Mọi người nghe mà tránh này, hôm qua, có người ở bên Hà Tĩnh đi cai rượu ở đây, đến ngày trả lễ cho cô nhưng không thèm sang nên đã nhảy lầu từ tầng 3 xuống chết ngay tại chỗ. Làm việc với người âm phải biết đúng hẹn không là bề trên hành chết’.

12h, cô Tấn ‘linh ứng’ và bắt đầu làm việc. Lúc này, cô bắt đầu có biểu hiện lạ, co giật, phải có đến 4 người đàn ông to khỏe mới giữ được cô.

Lộ chân tướng bịp bợm
Lúc này, cô bắt đầu làm lễ cai thuốc cho những ai có nguyện vọng làm lễ này. Trò bịp bợm bắt đầu lộ dần chân tướng.

Mặc dù nói ‘phí gọi người âm’ là tùy tâm, tùy tiền nhưng khi thấy phong bì của một người đến cai thuốc chỉ 10.000 đồng. Cô Tấn liền nhíu mày và ‘đệ tử’ thân tín của cô gọi tên của người đó ở ngoài phong bì giật giọng: ‘Ai là T., giờ làm gì có phần âm làm cho anh chỉ với 10.000 đồng’.

Những người có mặt ở đây bắt đầu thì thầm to nhỏ, rồi lần lượt những người tiếp theo, đã ‘nộp đủ phí’ được làm.


Cô Tấn ngồi trên giường để tiến hành lễ

Theo quan sát, những người cai thuốc được cô thổi hơi vào gói thuốc đưa tới và phải hút hết 9 điếu thuốc trong đó rồi lấy nước ở bể nhà cô vào để cô làm phép. Cũng tương tự, cô thổi hơi vào các lễ khác nhau tùy theo nguyện vọng người đến xin. Có người còn phải nhổ cả nhúm tóc của mình đưa cho cô làm phép.

Sau khi ‘hưởng hơi cô’, uống nước bể nhà cô, mỗi người đều được cho ‘lộc’ về nhà làm theo lời cô dặn, bốn ngày đến một tuần sau phải tới trả lễ. Nói về vấn đề trả lễ, 'vợ chồng chúng tôi' có trình bày ở xa, không tới tạ lễ được, người làm tại đây cho biết, có thể làm xong trả lễ luôn, hôm sau không cần tới.

Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về việc trả lễ. Lễ cho phần này đơn giản hơn, chỉ cần phí trả người âm và 1 búp hương là được.


'Đệ tử' của cô Tấn

Với những tình tiết theo dõi và thu thập được, có thể thấy được sự ‘bịp bợm’ trong chiêu trò làm ăn của cô Tấn. Việc cai thuốc lá, cai rượu ... có thể do bị tác động tâm lý ở đầu nên có người sợ đã bỏ được nên ‘tiếng thơm’ của cô Tấn ngày càng vang xa. Tuy nhiên, những bệnh hiểm nghèo và cai nghiện heroin... trong khi y học tiên tiến còn phải có liệu trình điều trị thì không thể chỉ một cốc nước, một quả cam mà khỏi được như lời đồn.

Một số người đang quá mê tín, mù quáng đã bị lợi dụng lòng tin một cách mù quáng. Thiết nghĩ, nếu những người dân đừng quá nhẹ dạ, hẳn đã không vô tình tạo cho cô Tấn một mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền như thế.

Theo Người Đưa Tin.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top