• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Chuyện tình da cam

HMO

Administrator
Staff member
Chị Phan Thị Yến (1979, trú xóm 2, xã Hưng Tân, Tp. Vinh, Nghệ An) không được may mắn như bao người khác bởi khi vừa lọt lòng đã bị hở hàm ếch, trí não chậm phát triển.

Gia đình ông Phan Đình Minh (bố Yến) đã phải đưa con chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Sau khi đưa con xuống bệnh viện đa khoa tỉnh, vợ chồng ông Minh như ngã quỵ khi hay tin đứa con gái út của mình bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Với mong muốn cứu chữa hình hài của cô con gái bé bỏng, gia đình ông Minh đã chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền đưa Yến đi phẫu thuật.
Cuối cùng, sau những nỗ lực can thiệp bằng y học, vết hở hàm ếch của Yến cũng được thu hẹp lại nhưng vẫn không trở lại như bình thường. Giọng nói ngọng nên Yến thường bị bạn bè trêu chọc nên luôn tự ti, sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người. Học đến lớp 4, Yến xin bố mẹ ở nhà phụ giúp việc gia đình. Cuộc sống của chị cũng buồn tủi, thiệt thòi đủ thứ.

Còn anh Ngô Xuân Bình (1976, quê ở xóm 2, xã Hưng Chính, TP Vinh) là con đầu trong gia đình có 5 anh em. Không may mắn như những người khác, anh Bình cũng bị di chứng chất độc da cam từ cha. Với khuôn mặt méo xệch, phát âm khó khăn, tay chân co quắp, chân teo tóp nên hầu như không làm được bất cứ việc gì, kể cả vệ sinh cá nhân. Trong gia đình anh Bình có một người em trai cũng bị câm điếc, tâm thần... Hai số phận thiệt thòi ấy tưởng chừng sẽ mang mãi nỗi buồn tủi, thiệt thòi vì bệnh tật, thế nhưng, dường như ông trời đã dẫn dắt tâm hồn họ tìm đến nhau để bù đắp, dựa vào nhau mà sống. Mái ấm hạnh phúc ấy đã tồn tại suốt hơn 13 năm qua khiến bao người cảm động...


Mái ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng mang nỗi đau da cam.
Chị Yến trải lòng: “Bố tôi và bố anh Bình từng là đồng đội ở chiến trường xưa, đều bị nhiễm chất độc da cam. Chính vì là những người cùng cảnh ngộ nên họ rất đồng cảm và hiểu rõ hoàn cảnh của nhau. Trong một lần gặp gỡ, họ đã mai mối cho chúng tôi. Hồi đó mặc dù được làm công tác tư tưởng rất kỹ nhưng khi gặp mặt tôi vẫn ái ngại về bệnh tật của anh Bình. Mặc dù, bản thân cũng suy nghĩ, trăn trở rất nhiều nhưng rồi tôi thấy thương cảm nên chấp nhận cuộc hôn nhân xếp đặt này”. Chỉ sau một tuần làm quen và tìm hiểu nhau, anh Bình và chị Yến đã đi đến quyết định về chung một nhà.

Tháng 10-2004, một đám cưới đặc biệt của hai mảnh đời da cam đã diễn ra và nhận được sự chúc phúc của nhiều người. Hình ảnh cô dâu Yến rạng ngời trong bộ váy cưới trắng tinh đẩy chú rể Bình ngồi co quắp trên chiếc xe lăn đã khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt. “Không yêu, không hẹn hò nhưng trong thâm tâm mỗi người đều nghĩ rằng nếu về sống với nhau thì phải một mực thương yêu, đùm bọc nhau mà sống. Người thân, họ hàng đến dự đám cưới nhiều người khóc và lo lắng anh Bình sẽ trở thành gánh nặng cho tôi, nhưng tôi chấp nhận và nỗ lực sống hết mình” – chị Yến bộc bạch.


Nghề kết hoa đá đưa lại thu nhập cho gia đình chị Yến.
Sau đám cưới, để có tiền trang trải cuộc sống, chị Yến phải xoay xở nhiều nghề như nhận may, sửa quần áo với thu nhập 50 – 60 nghìn đồng/ngày. Sau đó, chị được nhận vào làm ở một cơ sở sản xuất hoa tươi tại TP Vinh. Rồi hạnh phúc cũng trở nên viên mãn hơn khi chị Yến nhanh chóng sinh được đứa con trai khỏe mạnh, bụ bẫm, nay đã học lớp 6, ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi. Tuy nhiên, sức khỏe của anh Bình ngày càng yếu đi. 6 năm trở lại đây, đôi chân của anh bị liệt, phải ngồi xe lăn.

Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân đều do chị Yến chăm lo. Năm 2009, các cấp chính quyền, đoàn thể, anh em họ hàng chung sức xây dựng cho anh chị ngôi nhà tình nghĩa rộng 65m2. Năm 2013, chị Yến may mắn được tham gia lớp học làm hoa lụa và hoa đá do Hội phụ nữ TP Vinh tổ chức dành riêng cho những người phụ nữ kém may mắn. Nhờ sự chăm chỉ, cần mẫn, nỗ lực học hỏi, cộng với chút khéo tay, chị đã tạo ra những lẵng hoa đẹp được nhiều người ưa chuộng. Chị còn là điểm tựa cho những người không may mắn bị khuyết tật tìm đến học hỏi, dạy nghề. “Từ ngày chúng tôi sống với nhau, tôi như được tiếp thêm nghị lực và thấy cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Tôi nợ vợ tôi rất nhiều mà không biết bao giờ mới có thể bù đắp được”-anh Bình chia sẻ...

Chia tay ngôi nhà nhỏ, chúng tôi cầu mong cuộc sống của đôi vợ chồng mang nỗi đau da cam này sẽ luôn tràn ngập trong tiếng cười, hạnh phúc của tình yêu...

Theo CAĐN
 

Ads HMO

Ads HMO

Top