• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Cần làm rõ vụ “một người chết nghi do bị công an đuổi đánh“

HMO

Administrator
Staff member
Cái chết của anh Nguyễn Huy Đức (SN 1993, trú ở xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An được gia đình cho rằng do bị công an truy đuổi và đánh chết. Dư luận bức xúc, mong muốn vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ để sớm có kết luận cuối cùng.

Cái chết bất thường
Trong đơn thư, ông Nguyễn Huy Hùng (chú ruột của Đức) trình bày: 17h ngày 11/4, gia đình nhận được thông tin Đức đang cấp cứu tại BV Đa Khoa Nghệ An. Khi người nhà tới nơi, thấy Đức nằm trong phòng cấp cứu, có vết thương ở chân, ở vùng miệng.
Các bác sĩ cho biết Đức đã chết, trước đó được một người chở taxi đưa vào.

Gia đình đau xót trước cái chết của anh Đức.

Sau đó, có một người đến xưng là Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh - đến làm việc, yêu cầu gia đình đưa thi thể Đức ra nhà xác của BV. Gia đình không đồng ý, yêu cầu được gặp người đã chở Đức tới BV cấp cứu cũng như người đã tiếp nhận Đức để làm rõ thông tin có phải do công an đưa tới, nhưng phía công an không đồng ý và nói, không có công an đưa đến.
Tiếp đó, một người xưng là Hòa - Trưởng Công an TP Vinh - tới làm việc với gia đình. Để làm rõ sự việc, gia đình yêu cầu BV cho xem đoạn băng do camera BV ghi lại; phía BV đồng ý, nhưng không hiểu sao phía công an không đồng ý. Sau đó, có cuộc đối thoại giữa BV, gia đình và công an. Gia đình được ông Hòa cho biết:
Chiều 11/4, sau khi họp xong, công an nhận được tin có nhóm đánh bạc ở vườn hoa (thuộc phường Quang Trung, TP. Vinh), khi công an tới thì cả nhóm bỏ chạy, trong đó có Đức. Ông Hòa cũng xác nhận đúng là có người của Công an phường Quang Trung đã thổi, hô hấp nhân tạo không được rồi đưa Đức đến BV cấp cứu.
Biên bản nhập viện ghi, Đức vào viện lúc 16h30 trong trạng thái hôn mê, ngừng tuần hoàn. Sau đó, Đức được đưa xuống nhà xác, làm thủ tục khám nghiệm tử thi. “Khám nghiệm tử thi xong, gia đình muốn tìm hiểu nguyên dẫn đến cái chết của Đức nên xin được photo, chụp lại biên bản khám nghiệm nhưng công an không đồng ý. Rồi gia đình muốn biết tên người công an phường đã đưa Đức vào BV họ cũng không cho biết”, ông Hùng thông tin thêm.
Cũng theo ông Hùng, có nhân chứng cho biết, chiều 11/4, trước cổng Ngân hàng Đ.A Vinh có người kể có nhìn thấy cảnh một thanh niên bị một người trung tuổi (không rõ là ai) đánh, bóp cổ cho tới lúc ngất trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Khi ngã xuống, người này vẫn bị đánh. Khi phát hiện ra người thanh niên chết thì người này hô hấp nhân tạo rồi gọi xe chở đi bệnh viện.
Gia cảnh bất hạnh
Cái chết bất thường của anh Đức khiến người thân vô cùng đau xót, hoàn cảnh gia đình anh Đức rất éo le. “Năm Đức vừa tròn một tuổi thì bố bị tâm thần phân liệt, hàng ngày chỉ biết đi ra đi vào. Trước tình cảnh đó mẹ Đức đã bỏ đi. Anh em họ hàng phải góp cơm, góp gạo mỗi người một ít để nuôi hai bố con. Một thời gian sau, may mắn có một người phụ nữ trong thôn đem lòng yêu thương, về làm vợ lẽ để chăm sóc hai bố con họ.

Chú ruột của Đức:“ Gia mong được sớm làm rõ về cái chết của cháu Đức”

Sau đó, Đức có thêm hai em nhưng em gái không may qua đời, em trai đang học cấp 1. Mẹ kế của Đức cũng ốm yếu thường xuyên nên Đức trở thành trụ cột gia đình, một mình đi làm nuôi bốn miệng ăn trong nhà.
Gia đình quá khó khăn nên phải vay nợ hơn 20 triệu đồng chưa trả được. Giờ xảy ra chuyện không biết gia đình phải làm thế nào, rồi đây ai nuôi gia đình nó, lấy tiền đâu mà trả nợ ngân hàng?”, chị Nguyễn Thị Minh Tú, mợ của anh Đức, nghẹn ngào nói.
Chị Tú cũng cho biết, gia đình Đức thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền của xã, chưa có nhà, phải đi ở nhờ anh em. Đức học chỉ đến lớp 8, do bố không thể lao động, mẹ thường xuyên đau ốm nên phải nghỉ học để đi làm các nghề lao động như phụ hồ, rửa xe… kiếm tiền nuôi gia đình. Gần đây, Đức xin đi làm phụ xe cho một nhà xe vận chuyển khách ở TP. Vinh (Nghệ An) thì xảy ra sự việc trên.
Nguyện vọng của gia đình là mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của Đức.
Chiều 16/4, Thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó Trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An),cho biết, vụ việc liên quan đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Huy Đức đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra.
Việc gia đình muốn xem video là video của bệnh viện chứ không phải của Công an nên Công an không có quyền không cho gia đình xem.
Trước đó, phía công an cũng đã gặp trao đổi với gia đình việc ngoài các tài liệu của CQĐT, nếu gia đình có tài liệu gì liên quan đến vụ việc thì cung cấp cho CQĐT để bổ sung thông tin về vụ việc.

ĐA nguồn PhapLuatVN.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top