• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Yên Thành Cả nhà khánh kiệt vì bệnh tật

HMO

Administrator
Staff member
Suốt nhiều năm qua, anh Phan Trọng Hợi (47 tuổi) vừa chăm con, vừa phải đưa vợ đi khắp nơi chữa bệnh trong tuyệt vọng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Anh Hợi chăm sóc vợẢNH: PHAN NGỌC
Loay hoay chuẩn bị bữa cơm trưa cho 2 đứa con, anh Hợi (ngụ xóm 6, xã Công Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) vừa tranh thủ động viên vợ là chị Ngô Thị Hoan (45 tuổi) gắng ăn hết bát cháo loãng. Đây là công việc mà nhiều năm nay một mình anh phải gánh vác, kể từ khi chị Hoan đổ bệnh. Anh Hợi buồn bã kể 12 năm trước, hai vợ chồng anh cưới nhau. Hạnh phúc muộn màng chưa kịp đơm hoa kết trái thì bi kịch ập đến.

Chưa đầy 1 năm sau khi cưới, chị Hoan mắc bệnh viêm thận và viêm đa khớp. Anh Hợi đưa vợ đi chạy chữa khắp nơi, cả tây lẫn đông y nhưng bệnh không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Cuộc sống của vợ chồng anh từ đó luôn gắn với bệnh viện. Biết chị Hoan không thể sinh được con vì bệnh tình, hai vợ chồng xin được một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi mang về nuôi, đứa con lớn lên khỏe mạnh. Năm 2014, vợ chồng anh lại xin thêm một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi khác, đứa bé này khá kháu khỉnh nhưng nay đã 3 tuổi vẫn chưa biết nói.

Cuộc sống của vợ chồng anh từ khi có 2 đứa con bớt cô quạnh. Nhưng sức khỏe chị Hoan ngày một yếu, nằm liệt giường một chỗ, cả 4 miệng ăn trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, để có tiền chạy chữa cho vợ nhiều năm qua, anh Hợi đã phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa bệnh cho vợ. Thương cảm hoàn cảnh bi đát của hai vợ chồng, mấy năm nay, địa phương phát động quyên góp tiền để sửa lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nặng cho vợ chồng anh Hợi có nơi tránh mưa, nắng.

Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của chị Hoan ngày thêm nặng. Đầu năm 2017, anh Hợi đưa vợ vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An thì được các bác sĩ cho biết chị Hoan bị bệnh tuyến giáp nặng và chỉ định chuyển sang điều trị bằng xạ trị. Do sức khỏe của chị Hoan yếu và không còn tiền để tiếp tục chạy chữa, sau gần 5 tháng nằm viện, anh Hợi phải đưa vợ về nhà để tiếp tục chăm sóc, hy vọng sức khỏe chị tốt hơn và xoay xở được tiền để vợ vào lại bệnh viện.

“Biết là cơ hội chữa trị giờ rất thấp nhưng còn nước còn tát, tôi muốn duy trì để cô ấy có thêm thời gian ở với các con. Chỉ kẹt một điều, chỗ mô vay được thì đã vay mượn rồi, giờ không biết nhìn vào đâu nữa”, anh Hợi lo lắng nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Ngô Thị Hoan; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Hoan trong thời gian sớm nhất.

Theo Phan Ngọc (báo Thanh Niên)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top