• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Ai ‘nhắm mắt” cho rừng, núi "Rú Cấm" bị triệt phá?

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Vực Mấu có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường. Thế nhưng, diện tích rừng này đang bị chặt phá, xâm phạm nghiêm trọng. Việc chặt phá diễn ra ngang nhiên, nhưng cơ quan chức năng không tìm cách xử lý mà đùn đẩy, đá bóng “trách nhiệm”...

Rú Cấm - vùng lõi rừng phòng hộ cũng bị chặt phá, san ủi không thương tiếc.
Ủi rừng trồng nhang trầm
Rừng phòng hộ (RPH) đầu nguồn hồ Vực Mấu có diện tích hàng ngàn hécta nằm trên địa bàn các xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân (H.Quỳnh Lưu) và xã Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh (TX.Hoàng Mai) - tỉnh Nghệ An (NA). Đây là những khu rừng tự nhiên và tái sinh, rừng trồng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, môi trường, thủy văn. Trong tổng số diện tích RPH đầu nguồn, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) chiếm tới 570ha.

Nhưng đây cũng là địa phương có diện tích rừng bị chặt phá trái phép nhiều nhất. Những khu đất rừng được giao cho người dân trông coi bảo vệ, nay đã chuyển đổi mục đích cây trồng mà không cần bất cứ một sự xin phép hay quyết định nào. Ông Nguyễn Văn H - người dân ở xã Quỳnh Thắng - cho biết: “Những năm gần đây, cây nhang trầm đem lại kinh tế cao nên nhiều hộ dân đã lén lút ủi rừng để trồng. Lợi ích trước mắt thì có đấy nhưng về lâu dài sẽ gây xói mòn, sạt lở, đe dọa đến dòng chảy của hồ Vực Mấu. Phá rừng rầm rộ, sờ sờ ra đó nhưng BQLRPH Quỳnh Lưu, chính quyền địa phương lại không hay biết”.

Nằm sát bên đường Nguyên Liệu, thuộc xóm 2, xã Quỳnh Thắng, nhiều khoảnh rừng mới bị máy ủi trơ gốc, chuẩn bị trồng nhang trầm. Cách đó không xa, một khu rừng rộng cả chục hécta khác cũng bị san phẳng khoảng vài ba tháng trước, cây nhang trầm nay đã tốt quá hai gang tay. Tiếp tục đi vào sát Rú Cấm - vùng lõi của RPH Vực Mấu- nhiều diện tích rừng cũng bị cày xới, chặt phá tan hoang. Ngoài các khoảnh rừng bị chặt phá dấu vết còn mới, thì nhiều diện tích đã bị cày ủi, san lấp trước đó để trồng mía, nhang trầm, cây lương thực. Không chỉ thế, nơi đây còn hình thành khu trang trại chăn nuôi, xây nhà kiên cố.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng -cho biết, hai khu vực bị chặt phá, cày xới trái phép sát bên đường Nguyên Liệu là của hộ ông Phạm Văn Tình và Nguyễn Văn Hợp ( xóm 2, xã Quỳnh Thắng). Hai hộ này đã bị chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt, bắt trồng lại rừng nhưng đến nay các hộ này vẫn chưa thực hiện. Còn về diện tích 200ha rừng ở Rú Cấm, ông Tiến cho biết: “Diện tích rừng nằm trên địa phận xã Quỳnh Thắng nhưng rừng lại được giao quyền quản lý sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân ở xã Quỳnh Tân nên rất khó kiểm soát. Diện tích bị san ủi thì địa phương cũng đã biết nhưng rất tiếc là hơi muộn”.

Đá bóng ... trách nhiệm
Để tìm hiểu về việc nhiều diện tích RPH đầu nguồn hồ Vực Mấu bị san ủi, chặt phá, lấn chiếm trái phép, chúng tôi đã liên hệ với BQLRPH Quỳnh Lưu. Tại đây, ông Lưu Văn Tiến – Phó BQLRPH Quỳnh Lưu - sau khi nghe phóng viên nói về việc chặt phá rừng tại xã Quỳnh Thắng, đã trả lời PV: “Theo quy trình trả lời báo chí thì tôi không được phép nên mong các anh thông cảm. Hôm nay anh Ngọc có việc vào Vinh họp nên hẹn các anh dịp khác”. Tiếp đó ông Tiến cho biết thêm: “Những diện tích rừng bị san ủi, chặt phá ở địa phận xã Quỳnh Thắng đều nằm trong dự án(?!)”. Tuy nhiên khi chúng tôi xin được xem hồ sơ, các quyết định liên quan thì ông Tiến từ chối vì “không có quyền cung cấp”.

Tiếp đó chúng tôi liên hệ với GĐ Sở NNPTNT tỉnh NA – ông Hồ Ngọc Sỹ. Qua điện thoại, ông Sỹ niềm nở: “Có việc gì anh cứ trực tiếp lên gặp tôi”. Tuy nhiên ngày hôm sau, khi PV lên gặp ông Sỹ tại cơ quan thì ông này lại cho biết: “Tôi đang bận, không tiếp anh được, anh qua gặp anh Nguyễn Tiến Lâm – Phó GĐ sở, phụ trách mảng lâm nghiệp”. Tuy nhiên qua điện thoại, ông Lâm cho biết, đang đi công tác ở xa.

PV trực tiếp đến chánh văn phòng của sở này - ông Lê Văn Khuê, để đặt lịch làm việc. Tại đây ông Khuê yêu cầu PV phải ghi rõ ngày giờ muốn gặp, nội dung làm việc để lãnh đạo chuẩn bị. Mặc dù đã làm theo “yêu cầu” nhưng phải hơn 2 tuần sau, PV mới nhận được điện thoại hồi âm của Phó GĐ Sở Nguyễn Tiến Lâm: Ông Lâm không trả lời mà “gợi ý” cho PV là “về vấn đề này, anh cứ qua gặp Chi cục Lâm nghiệp sẽ rõ hơn(?!)”.

Mặc dù sau đó chúng tôi tiếp tục liên hệ qua điện thoại, trực tiếp đến nơi làm việc của BQLRPH Quỳnh Lưu, Sở NNPTNT tỉnh NA nhưng vẫn không ai chịu trực tiếp trả lời. Nạn chặt phá RPH đầu nguồn hồ Vực Mấu đã quá rõ, diễn ra sờ sờ trước mắt nhưng lại không một cơ quan chức năng nào ở tỉnh NA nhận trách nhiệm, trả lời cho báo chí và công luận được biết. Vậy thì trách nhiệm này cuối cùng thuộc về ai hay cứ “đá bóng” qua lại trong khi nạn chặt phá rừng vẫn tiếp tục lộng hành, rầm rộ như chốn không người?

Theo Lao Động.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top