• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ 9 tháng yêu và cái kết "ngọt lịm" của cô gái xinh đẹp với chàng khuyết tật hiến xác

HMO

Administrator
Staff member
Để kết thúc chuyện tình cổ tích bằng một đám cưới chỉ có kẹo ngọt, trà nước, chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh và cô gái xinh đẹp đã phải vượt qua mọi rào cản từ phía gia đình, xã hội.

Sau ngày gặp chàng trai xương thủy tinh 27 tuổi nặng 21kg Trần Văn Hà (Nghệ An) tại cổng sau bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) cách đây 2 tháng, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với anh để ngóng trông tình hình mới, dõi theo sự thay đổi trong cuộc sống.

Vào buổi sáng sớm, Hà gọi điện cho tôi và bày tỏ tâm sự muốn kết hôn với cô bạn gái quen từ hồi tháng 8 năm ngoái. Tôi rất vui mừng vì sau bao nhiêu trắc trở cuộc đời, chàng trai tật nguyền ấy bắt đầu được hưởng chuỗi ngày hạnh phúc mang tên: Cuộc sống vợ chồng.


Chuyện tình “ảo” nhưng chân thành
Tình cờ, Hà quen bạn gái Lô Thị Giang thông qua mạng xã hội. Hằng ngày, cô gái “giấu mặt” thường xuyên tâm sự, trò chuyện với anh. Từ đó, họ cảm mến và đem lòng yêu thương nhau.

Sau thời gian tìm hiểu, Hà và Giang quyết định hẹn hò lần đầu. Trong phút giây gặp mặt, cô gái xinh đẹp vô cùng cảm động trước nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống của người bạn trai tật nguyền. Hà tâm sự: “Với mình, cô ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Cô ấy không hề ghét bỏ số phận tật nguyền đáng thương của mình. Thời gian bên nhau chưa nhiều, nhưng cô ấy đã vấp phải sự phản đổi kịch liệt của gia đình và bạn bè. Dù vậy, Giang vẫn luôn mạnh mẽ và tin vào một tương lai tươi sáng”.

Trần Văn Hà có một tuổi thơ buồn. Từ thuở mới lọt lòng, anh đã mang trên mình căn bệnh xương thủy tinh. Khi lên 9, bố mẹ ly hôn, anh về sống với bố theo phán quyết của Tòa án.

Về với bố một thời gian, bố cũng có vợ mới. Thương con sống cảnh "dì ghẻ con chồng", mẹ ruột đã đón Hà về chung sống trong túp lều cũ nát dựng tạm bợ. Ngày qua tháng, 4 mẹ con mưu sinh bằng nghề bán than củi. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi mẹ anh kiếm được không đủ để trang trải cuộc sống, lo thuốc thang cho anh khi trái gió trở trời.


Chuyện tình "ảo" trên mạng của chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh và cô gái xinh đẹp đã kết thúc có hậu
27 tuổi, Hà chỉ nặng vỏn vẹn 21kg, đôi chân không thể đi lại như người thường. Bởi vậy, anh sinh hoạt bằng đôi tay teo tóp và dựa vào chiếc xe lăn điện. Hà bảo, anh luôn mặc cảm tự ti về con người, hoàn cảnh của bản thân nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một tình yêu đẹp.

Còn cô gái xinh đẹp Lô Thị Giang cũng có hoàn cảnh giống Hà. Giang sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Kinh tế gia đình em phụ thuộc vào duy nhất đồng lương ít ỏi của người cha đi khai thác đá thuê cho người ta. Năm lớp 10, Giang phải nghỉ học, bắt đầu cuộc sống mưu sinh lo cho 3 đứa em nhỏ. Đặc biệt, em trai của Giang đang bị một căn bệnh lạ hành hạ.

Có lẽ, chính vì đồng cảnh ngộ nghèo khó, cơ cực mà trong trái tim của Hà và Giang có sự cảm thông và thấu hiểu. “Nhà mình cách nhà Giang 20km, sau buổi gặp mặt, mình đã quyết định nói lời yêu thương. Từ ngày đó, mình thường xuyên qua nhà trò chuyện, động viên cô ấy cố gắng vươn lên. Mình biết, cơ thể mình không trọn vẹn nhưng chắc chắn mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy sau này”, chàng trai tật nguyền nói.

Tình yêu đẹp chắp cánh hôn nhân
9 tháng yêu nhau, Hà và Giang quyết định về sống chung dưới một mái nhà. Khi thông báo với 2 gia đình, họ đã gặp phải sự ngăn cản của gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, họ không chịu khuất phục, cùng nhau vượt qua sóng gió để nhận lấy sự ủng hộ của gia đình.

Đôi bạn trẻ hạnh phúc, rạng rõ trong buổi chụp hình ảnh cưới
Nhắc đến câu chuyện sau kết hôn sẽ gặp nhiều khó khăn, Hà thở dài: “Mình và vợ sắp cưới đã tính kỹ cho cuộc sống sau này. Cô ấy còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn và thấu đáo.

Kết hôn, mình sẽ vay mượn một ít tiền mở quán photocopy, sau đó, chúng mình sẽ đi mua sách báo trưng trong cửa hàng. Mình hi vọng, nơi đó sẽ trở thành điểm đọc sách miễn phí cho những học sinh nghèo hiếu học. Nếu có ai thuê, mình có thể đánh máy, viết thư tay giúp họ. Tương lai xa, chúng mình sẽ sinh con, cùng nhau chăm sóc đứa trẻ lớn khôn”.


Vào ngày 14/5 tới, Hà và Giang sẽ tổ chức đám cưới giản dị tại ngồi nhà bé nhỏ của gia đình Hà
Do cả 2 gia đình cùng khó khăn, Hà và bạn gái sẽ không tổ chức đám cưới tươm tất như người ta. Họ sẽ tổ chức một đám cưới giản dị, có chút bánh kẹo ngọt và trà nước. Chỉ vậy, đôi bạn trẻ đã cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.

Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng tôi tin rằng, với nghị lực phi thường của chàng trai tật nguyền ấy, cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với vợ chồng anh!

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin vui lòng liên hệ về:
- anh Trần Văn Hà, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
- SĐT: 0982013342.
- Hoặc liên hệ qua STK 3612205045060, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chủ TK: Trần Văn Hà.

Theo Khám Phá
 

Ads HMO

Ads HMO

Top