• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xã Hội: Trung úy hy sinh tại Trường Sa về với đất mẹ

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 23/1, chiếc xe biển xanh tới đầu con ngõ ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, đôi vợ chồng già nhào tới ôm thành xe gào khóc. Con trai cả của ông bà đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Trong cái lạnh của chiều đông ngày cận Tết, hàng trăm người thân, bạn bè, đồng đội chực chờ tại ngôi nhà nhỏ của ông Phan Văn Hà và bà Trần Thị Đúc ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành để đón thi thể trung úy Phan Văn Hạnh. Chiếc xe biển xanh lăn bánh tới đầu ngõ, vợ chồng bà Đúc nhào tới ôm lấy thành xe gào khóc thảm thiết. Bà Đúc được hai người thân dìu lê từng bước chân theo chiếc quan tài của con trai cả.

Di ảnh trung úy Phan Văn Hạnh tại quê nhà. Ảnh: Văn Hải
Trong nước mắt, bà kể cách đây vài ngày anh Hạnh còn gọi điện hỏi thăm việc chuẩn bị đón Tết của gia đình. Anh hứa sang năm sẽ về ăn Tết cùng cả nhà. Thều thào được vài câu, bà lại ngất đi.

Chị Nguyễn Thị Dung (vợ trung úy Hạnh) kể, vợ chồng chị kết hôn đã 6 năm và có một con gái 5 tuổi. Thẫn thờ bên quan tài chồng, chị chỉ biết ôm chặt con. Mấy ngày nay, mẹ con chị luôn túc trực, đưa linh cữu anh từ TP HCM về.


Con gái 5 tuổi của trung úy Hạnh trong đám tang cha. Ảnh: Văn Hải.
Ông Đặng Văn Năm, cán bộ chính sách của xã, nước mắt lã chã kể lại lúc nhận được tin dữ. Hai ngày trước ông được cấp trên thông báo chuẩn bị tổ chức đám tang tại quê nhà cho trung úy Hạnh.

Làm nghề nông, gia đình trung úy Hạnh có 4 anh chị em (2 trai, 2 gái). Dù học giỏi, nhưng hết cấp 3, anh Hạnh xin bố mẹ nhập ngũ để dành con đường học hành cho các em.

"Ngày còn đi học, cháu Hạnh ngoan lắm, thả trâu ngoài đồng xong lại tranh thủ vào làng phụ giúp bà con lối xóm những việc nhỏ. Lâu không gặp giờ biết tin cháu hy sinh tôi lặng cả người", cụ Thủy, người hàng xóm hơn 70 tuổi, chia sẻ.

Sáng 18/1, Trung úy Phan Văn Hạnh cùng đồng đội nhận nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đảo Tốc Tan C (thuộc quần đảo Trường Sa). Đang chạy quanh đảo kiểm tra đường biên thì chiếc xuồng bất ngờ gặp phải sóng lớn, nước xoáy nên bị lật úp. Va đập mạnh khiến trung úy Phan Văn Hạnh hy sinh.

Ngày 21/1, thi thể anh được đưa về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở TP HCM rồi an táng tại Nghệ An theo nguyện vọng của gia đình.

Trung úy Phan Văn Hạnh sinh năm 1981 ở Nghệ An. Anh là bộ đội Hải quân thuộc Lữ đoàn 146 (Lữ đoàn Trường Sa). Anh ra quần đảo Trường Sa công tác từ tháng 7/2013.

Ngày 18/1, anh hy sinh khi nhận nhiệm vụ tuần tra đảo. Thi thể của anh sau đó được đưa về cảng Nhơn Trạch, Đồng Nai. Lãnh đạo Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân cử người vào cảng đón thi thể trung úy Hạnh, làm các thủ tục nhập quan tại bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng), rồi đưa anh về quê an táng.

Phòng Chính sách, Cục Chính trị Hải quân cho biết đang hoàn tất hồ sơ công nhận liệt sĩ với trung úy Hạnh.

Theo VNExpress.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top