• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Truy tìm đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Chiều 2-9, Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên cùng Đội CSGT 1-46 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đang điều tra, truy tìm đối tượng gây tai nạn khiến anh Hồ Viết Cảnh (31 tuổi, học viên Trường Quân sự tỉnh Nghệ An) chết. Đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Anh Hồ Viết Cảnh khi đang là học viên lớp trung cấp ngành quân sự cơ sở và trung cấp lý luận chính trị hành chính, Trường Quân sự Nghệ An.

Chiều 31-8, sau khi hết ca trực tại Trường Quân sự tỉnh Nghệ An, anh Cảnh đi xe máy từ trường trở về nhà bố, mẹ ở xóm 11 (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn).

Đến khoảng 18g30’ chiều 31-8, khi anh cảnh đang đi đến đoạn quốc lộ 46B (thuộc địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) thì bị một xe máy khác tông vào. Sau cú tông mạnh, anh Cảnh bị thương nặng, nằm chết trên đường còn đối tượng gây tai nạn bỏ mặc anh Cảnh rồi bỏ chạy.

Anh N.Đ.N (ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn)-nhân chứng, cho biết: “Vào thời điểm trên, anh Nam đi qua hiện trường thấy anh Cảnh cùng xe máy của anh và một xe máy khác cũng bị hư hỏng nặng nằm bên đường. Anh Nam cũng nghe tiếng xe cứu thương chạy đến hiện trường vụ tai nạn”. Tuy nhiên sau đó, chiếc xe máy cùng người gây tai nạn đều “hốt” gọn, trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, Công an xã Hưng Tây lấy sim điện thoại của anh Cảnh gọi về báo tin cho người nhà. Ông Hồ Viết Tỵ (bố của anh Cảnh) cho biết: “Đến khoảng 19g đêm 31-8, gia đình chúng tôi mới nhận được tin đau lòng là con bị tai nạn chết. Người nhà xuống thì thấy con tôi nằm chết trên đường, hiện trường vụ tai nạn có nhiều xáo trộn. Chúng tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn, bỏ mặc con tôi nằm trên đường đến khi mọi người phát hiện thì con tôi đã tắt thở”.

Được biết, anh Cảnh chưa kịp lập gia đình, anh là cán bộ nguồn của xã Nam Xuân. Anh Cảnh đang học trung cấp ngành quân sự cơ sở và trung cấp lý luận chính trị hành chính, Trường Quân sự Nghệ An.

Theo PLO.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top