• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quỳnh Lưu Thắm tình quân và dân ở Sơn Hải

HMO

Administrator
Staff member
Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) có nhiều việc làm thiết thực giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, tô thắm tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn thêm sâu nặng.

Đại diện chỉ huy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Lợi là giáo dân có công với cách mạng ở xóm 9, xã Sơn Hải.
Trở lại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), ông Cao Xuân Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dẫn chúng tôi đi trên con đường bê-tông vừa được đưa vào sử dụng, do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 và nhân dân thôn 2 phối hợp thực hiện. Ông Điệp cho biết: Sơn Hải là xã ven biển, có tới 65% số lao động làm nghề đánh bắt, buôn bán hải sản, đến nay xã mới đạt 14/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trước đây, con đường này gồ ghề, trời mưa thì mặt đường trơn trượt, lầy lội; trời nắng thì mặt đường đầy bụi, người dân đi lại rất vất vả. Ngày khởi công đổ bê-tông con đường này, dù trời mưa phùn, thời tiết giá rét, song với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và tuổi trẻ địa phương, cho nên sau gần một tuần thi công, con đường được bê-tông hóa đã được hoàn thành, chiều dài gần 300m, rộng 3,5m, dày 20cm. Đây là con đường liên thôn, liên xã, có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ tạo bộ mặt nông thôn khởi sắc, mà còn giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi…

Bà Phan Thị Thuận, ở thôn 2, xã Sơn Hải, hồ hởi cho biết: Khi đổ bê-tông con đường này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm việc rất tích cực; làm ngày chưa xong, bộ đội còn tranh thủ làm đêm, xem như đang làm cho chính nhà mình vậy. Tôi tuy tuổi cao, sức yếu, không trực tiếp tham gia làm đường, mà hằng ngày ở nhà nấu nước chè phục vụ lực lượng thi công và đi chợ mua thực phẩm. Khi con đường hoàn thành, bộ đội về đơn vị, bà con trong thôn chúng tôi ai nấy đều phấn khởi, biết ơn các cấp, các ngành và biết ơn bộ đội Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 rất nhiều.

Được biết, để hoàn thành con đường bê-tông nêu trên, ngoài công sức của bộ đội và nhân dân, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xi-măng, cát, sỏi; địa phương thuê thêm máy móc, phương tiện cơ giới. Cùng với đó, trong thời gian hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại đây, bên cạnh việc đổ đường bê-tông, nạo vét kênh mương, tổng dọn vệ sinh đài tưởng niệm Liệt sĩ… đơn vị còn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ông Trần Thắng Cảnh, thương binh 2/4, xóm 10, nhận món quà của đơn vị, xúc động nói: Bộ đội về làng giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, tôi rất cảm động và biết ơn lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324. Nhìn các chiến sĩ trẻ hôm nay giúp tôi nhớ lại một thời quân ngũ vào sinh ra tử, luôn sống lạc quan, yêu đời. Dù tôi hiện đang bị ung thư vòm họng, phải xạ trị bốn năm qua, nhưng vẫn tham gia làm Bí thư Chi bộ thôn và các hoạt động ở địa phương để đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho xã hội.

Thượng tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Sư đoàn 324, cho biết: Để đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Sơn Hải hiệu quả, trước đó đơn vị đã cử cán bộ về phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tiến hành khảo sát địa bàn; chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết... Trong tổ chức thực hiện, hằng ngày đơn vị tiến hành giao ban, có cán bộ địa phương tham dự, nhằm tìm biện pháp phối hợp làm việc nhanh, hiệu quả. Bởi vậy, tuy thời gian không dài nhưng đơn vị đã để lại nhiều công trình dân sinh và những việc làm thiết thực và thực hiện đúng phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Trong thời gian một tuần, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã giúp nhân dân nạo vét tuyến mương tiêu dài 1.700m ở các thôn: 2, 7, 9, 13; phát quang, tổng dọn vệ sinh tại đài tưởng niệm Liệt sĩ; đổ đường bê-tông dài 260 m và trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trao 500 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân sử dụng trong quá trình vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Theo Nhân Dân
 

Ads HMO

Ads HMO

Top