• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Tóm được Cảnh sát hình sự "dởm" lừa cả tình lẫn tiền

HMO

Administrator
Staff member
Bùi Văn Bính giả danh Cảnh sát hình sự, liên tiếp lừa tình và lừa tiền của các nạn nhân khác.


Đối tượng Bùi Văn Bính, cảnh sát hình sự "dởm".
Theo thông tin tờ Công lý, ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phục hồi điều tra và khởi tố bị can Bùi Văn Bính (30 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trước đó, hồi tháng 4/2015, một người tên Tuấn Anh đã bị đưa lên trình báo tại công an sau khi tự xưng là Cảnh sát hình sự hứa sẽ giúp xe khách Ngọc Dũng tuyến Đô Lương - Hà Nội nếu gặp vấn đề trên đường. Do xe này từng va chạm giao thông, nhờ "cán bộ" Tuấn Anh giúp đỡ giải quyết được nên rất tin tưởng.

Sau đó, phụ xe Ngọc Dũng là anh Nguyễn Trọng Hiến nhờ Tuấn Anh đưa đi xuất khẩu lao động ở Anh. Tuấn Anh kết tình anh em rồi bảo anh Hiến chuyển cho Tuấn Anh 7 lần, tổng số tiền là 520 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Tuấn Anh tắt máy, lặn mất tăm.

Theo Zing News, ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an tỉnh Nghệ An điều tra ra các tài khoản mà Tuấn Anh dùng để lừa bị hại chuyển tiền vào Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Chủ tài khoản là Bùi Văn Bính. Như vậy, Cảnh sát "dởm" bị tố cáo chính là Bính, song Bính đã chạy khỏi địa phương, lẩn trốn tại thị xã Thuận An (Bình Dương) sau khi bị tuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2005, Bính đã bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội danh tương tự. Theo đó, năm 2011, Bính đến tán tỉnh chị Đ.Th.V. (23 tuổi, thuê nhà trọ ở phường Hưng Bình, TP Vinh), cũng tự giới thiệu "mình tên là Tuấn, Cảnh sát hình sự". Để lấy lòng tin, Bính còn mang chiếc quần Cảnh sát, chiếc thắt lưng và chiếc còng số 8 đến phòng trọ chị V. Chị V. tin tưởng và yêu Bính. Sau đó, Bính mượn xe máy cùng giấy tờ xe để về quê gấp, rồi tắt điện thoại, chạy trốn cùng chiếc xe.

Theo GTVT
 

Ads HMO

Ads HMO

Top