• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ SLNA chia tay HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Tôi tạm nghỉ rồi sẽ trở lại'

HMO

Administrator
Staff member
Sáng qua (6/11), ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An, đại diện nhà tài trợ là Ngân hàng Bắc Á và ông Nguyễn Hữu Thắng đã có cuộc làm việc để bàn về chuyện “đi” hay “ở” của vị HLV trưởng SLNA.

HLV Hữu Thắng kiên quyết chia tay SLNA vì không chấp nhận cách làm bóng đá kiểu “giật gấu vá vai” như hiện tại. Ảnh: VSI
Tại cuộc họp, HLV Hữu Thắng đã trình bày nguyện vọng, yêu cầu cần và đủ để tiếp tục chèo lái con thuyền SLNA. Tuy nhiên, buổi làm việc này không mang lại kết quả như mong muốn.

Không thể chịu đựng cách thức làm việc kiểu “giật gấu vá vai” như hiện tại, HLV Hữu Thắng quyết định viết đơn xin nghỉ, không đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng SLNA một thời gian để đi học. Đây có thể xem là một trong những biến cố quan trọng trong sự nghiệp của HLV sinh năm 1972 này. Chiều qua, trong buổi trò chuyện cùng Thể thao & Văn hóa, HLV Hữu Thắng đã trải lòng về quyết định gây sốc này.

* Xin ông cho biết kết quả buổi làm việc sáng 6/11 với nhà tài trợ và lãnh đạo CLB SLNA?

- Trước hết tôi khẳng định, thiện chí của nhà tài trợ mà ở đây là Ngân hàng Bắc Á với đội bóng SLNA là rất tốt. Điều đó thể hiện trong việc 2 năm qua họ vẫn tài trợ đầy đủ 30 tỷ/mùa cho SLNA hoạt động, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn như vừa qua, thì đó là điều đáng quý.

Tất cả các khoản chi của SLNA đều trông cậy vào số tiền 30 tỷ/mùa đó, nhưng SLNA ở mùa giải vừa qua bị phạt thuế, tiền phạt cầu thủ ở quốc tế lên đến 7-8 tỷ/năm khiến cho ngân sách hoạt động của đội bóng là không thể đủ. Chính vì thế, khi bước vào mùa giải mới rất nhiều khoản chi tiêu cần được đáp ứng thêm.

Tôi khẳng định lại khoản chi phí ở đây bao gồm chi phí để trả lương, thưởng và tiền lót tay cho cầu thủ ở lại, đồng thời đó là khoản chi cho các bản hợp đồng nhân sự mới. Một đội bóng thì không thể chỉ trông chờ vào lực lượng trẻ.

Do đó tôi đã có kiến nghị lên BLĐ và lãnh đạo nhà tài trợ để được đáp ứng. Tuy nhiên, trong cuộc họp này kết quả không thay đổi mà chỉ là báo cáo trình chị Hương (bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á - PV) quyết định. Chính vì thế tôi sẽ viết đơn xin nghỉ làm HLV trưởng ở SLNA.

* Quyết định nghỉ việc có đột ngột quá không, hay đó là một quá trình đắn đo suy nghĩ của ông?

- Tất nhiên, để có quyết định như hôm nay tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, không phải trong ngày một ngày hai mà cả quá trình kéo dài vài tháng trời. Đây là một quyết định khó khăn của tôi.

* Ngoài nguyên nhân do CLB, nhà tài trợ không thể đáp ứng được yêu cầu mà ông đưa ra, liệu còn có nguyên nhân gì nữa để ông có thể nghỉ làm HLV trưởng SLNA?

- Tôi đã từng nói với lãnh đạo Ngân hàng Bắc Á, lãnh đạo CLB rằng mỗi đội bóng phải có một mục tiêu cụ thể, phải có một định hướng phát triển như thế nào. SLNA lại phát triển không có mục tiêu cụ thể, không có một định hướng nào cả thì sẽ rất khó khăn cho những người làm chuyên môn.

Nếu như nhà tài trợ, lãnh đạo đội bóng có tham vọng, có mục tiêu cụ thể, như mong muốn vô địch chẳng hạn, thì người làm chuyên môn như tôi sẽ dốc sức dốc lòng để hoàn thành mục tiêu phương hướng đề ra.

Đổi lại, khi đề ra mục tiêu phương hướng đó đồng nghĩa với việc cần phải đảm bảo về mặt tài chính đáp ứng đủ yêu cầu. Lúc đó nếu không làm được việc là do năng lực của tôi kém thì tôi sẵn sàng nghỉ, đằng này...

* Nhiều nguồn tin cho rằng ông chia tay SLNA để chuyển đến dẫn dắt một đội bóng khác tại V-League, cụ thể là B.Bình Dương?

- Tôi khẳng định là không. Tôi không chịu được cách làm giật gấu vá vai như hiện nay chứ không phải “đứng núi này trông núi nọ”. Tôi không về B.Bình Dương hay bất kỳ đội nào khác ở thời điểm này. Khi đưa ra quyết định nghỉ việc, tôi cũng chưa suy tính gì ở tương lai phía trước. Có thể tôi sẽ tiếp tục theo học các lớp học mà mình cần, như học thêm tiếng Anh, và học thêm các lớp HLV ở nước ngoài để chuẩn hoá bằng cấp HLV theo tiêu chuẩn quốc tế.

* SLNA từ xưa đến nay là một đội bóng nghèo, thường xuyên phải “giật gấu vá vai”. Điều đó khiến cho nhiều cầu thủ giỏi do SLNA đào tạo trưởng thành đã dứt áo ra đi. Trên cương vị HLV trưởng SLNA những năm qua, ông đã phải nhìn những trụ cột ra đi tìm bến đỗ mới như Trọng Hoàng, Văn Bình, Ấu Văn Hoàn hay mới nhất là Công Vinh. Ông suy nghĩ như thế nào về điều này?

- Đó là điều buồn đối với người làm bóng đá như tôi. Vấn đề tài chính ảnh hưởng rất mạnh đến đội bóng. Nếu đội bóng có năng lực tài chính tốt thì sẽ giữ được nhiều cầu thủ tốt ở lại, và có thể mua thêm nhiều cầu thủ tốt của các đội bóng khác về, lúc đó đội bóng dễ có thành tích.

Vì cầu thủ tốt tất nhiên họ sẽ thi đấu tốt hơn nhiều, mạnh hơn nhiều cầu thủ trẻ. SLNA khó khăn là vậy, nhưng nhìn sang Thanh Hoá, hay B.Bình Dương họ đã xã hội hóa bóng đá với sự chung tay chung sức không chỉ một mà của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, để biến bóng đá thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân ở đó. Chính điều đó khiến cho đội bóng của họ trở thành mạnh mẽ và không phải chứng kiến việc cầu thủ dứt áo ra đi tìm CLB khác.

* Việc ông không tiếp tục làm HLV trưởng SLNA chắc chắn sẽ có tác động đến quá trình chuẩn bị của đội bóng cho V-League 2015, ông có lường trước được tình huống này?

- Tôi nghĩ nếu có ảnh hưởng thì chỉ một phần nhỏ thôi, vì ở SLNA có nhiều HLV có thể làm được ở đội 1 và có thể đứng vững ở môi trường V-League. Thêm vào đó, bóng đá chuyên nghiệp thì CLB dễ dàng tìm HLV thay thế vì tôi không làm thì chắc chắn sẽ có người khác làm. Mà việc đó tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến SLNA giai đoạn tới.

* Ông có thể nói gì với các cầu thủ, CĐV SLNA, những người đã rất tôn trọng và nể ông cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường?

- Trước hết tôi xin lỗi người hâm mộ, cầu thủ với quyết định khó khăn này. Đây là quyết định rất khó khăn cho tôi, những lúc gian nan nhất tôi cùng cầu thủ SLNA vẫn có thể đứng vững. Nay giai đoạn này tôi xin nghỉ sẽ có nhiều người cho rằng tôi tìm bến đỗ mới nhưng tôi khẳng định không có việc đó. Tôi xin nghỉ vì cần thời gian nghỉ ngơi và học tập trau dồi thêm kiến thức cho mình để trở lại.

* Hàng loạt CLB đã phải bỏ cuộc vì khó khăn tài chính, mới nhất là TĐCS.Đồng Tháp. Cá nhân ông có lo ngại một ngày nào đó SLNA cũng rơi vào hoàn cảnh này?

- Tôi thật sự lo lắng. Vì hoàn cảnh SLNA thì không nói cũng biết cả rồi, nếu Ngân hàng Bắc Á không đồng hành cùng SLNA thì số phận đội bóng cũng sẽ giống như Đồng Tháp cả thôi, không thể hơn được. Chính vì thế tôi mong muốn tỉnh nhà xây dựng được mô hình xã hội hoá bóng đá như các địa phương khác thì lúc đó SLNA mới tốt hơn hiện nay.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Đại Nghĩa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
 

Ads HMO

Ads HMO

Top