• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TX Hoàng Mai Sự sống mong manh cháu bé 5 tháng tuổi bị tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng

HMO

Administrator
Staff member
Ôm đứa con thơ từ bệnh viện trở về, cầm đôi bàn tay nhỏ thó gầy róc của con mà nước mắt người mẹ không thôi ngừng rơi… cầm tờ giấy hẹn ngày nhập viện của con lòng người mẹ càng thêm quặn thắt… chị lại khóc nhiều hơn.

Bị bệnh tim bẩm sinh và suy dinh dưỡng nặng cháu Nhã Uyên thoi thóp sống từng ngày.
Gia cảnh đã éo le của gia đình anh Trương Văn Quắng (30 tuổi) và chị Hồ Thị Hoan (25 tuổi), (trú tại xóm 9A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Gia đình anh chị có cháu bé tên Trương Thị Nhã Uyên, sinh ngày 1/10/2016, cháu chỉ mới 5 tháng tuổi mà phải ôm trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, cháu không chịu bú sữa mẹ, khóc ngằn ngặt, chỉ uống sữa ngoài. Lúc sinh cháu nặng 3,2 kg, tuy nhiên càng ngày cháu không tăng lạng nào, 5 tháng sau sinh cháu vẫn 3,2 kg.

Khó khăn lắm chị mới cho cháu ăn được ít sữa
Gia đình chia sẽ, sau khi đưa cháu nhiều lần đi BV Nhi Trung Ương và BV Nhi Nghệ An, đi khắp bệnh viện lớn nhỏ để khám và điều trị nhưng tất cả bác sĩ chỉ kết luận cháu bị bệnh tim bẩm sinh, bị suy dinh dưỡng nặng và một số bệnh khác nhưng không tìm ra được cháu mắc bệnh gì và yêu cầu nhập viện theo dõi. Tuy nhiên gia đình khó khăn, ở lại được ít tháng, hết tiền lại đưa con về mà bệnh tật con không chút thuyên giảm.

Bây giờ cứ về nhà được 2 hôm, 5 hôm cháu lại có biểu hiện tím tái và nguy hiểm cần nhập viện.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo vay mượn tiền để đưa con đi viện nhưng chỉ cầm cự được ít ngày, hết tiền lại bế con về. Bố là lái xe theo ngày, ai thuê đâu đi đó, mẹ ở nhà trông con ốm đau bệnh tật và thêm 2 đứa con nhỏ nữa đang tuổi ăn tuổi chơi, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 3 tuổi.

Lo cho đứa con thơ đã không biết bao nhiêu đêm chị Hoan thức trắng, nhịn ăn nhịn uống dành dụm từng đồng mua thuốc cho con, sức khỏe dần suy kiệt người mẹ trẻ giờ đây gầy nhom nước da xanh xao. Không biết rồi mai đây chị còn cố gắng gượng nổi để tiếp tục hành trình cứu đứa con thơ của mình nữa hay không.

Nhìn đứa con thơ thoi thóp, gắng gượng trong từng hơi thở, cầm tờ giấy hẹn ngày nhập viện của con mà lòng người mẹ thêm xót xa, cay đắng. Chị nhìn quanh căn nhà xập xệ rồi cũng chỉ biết thở dài trong vô vọng.


Nhìn cháu như vậy không ai có thể cầm được lòng
Cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để gia đình chữa bệnh cho em bé Trương Thị Nhã Uyên!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
- Chị Hồ Thị Hoan, trú tại xóm 9A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 0971558751

- Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản: Nguyễn Thị Vân (bác ruột của cháu), số TK: 51510000112323, Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn, thị xã Hoàng Mai, Nghệ an.
Lê Ngọc, HMO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top