• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Quê hương ghi dấu chân Người

HMO

Administrator
Staff member
Dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất, độc lập dân tộc, dù luôn đau đáu nhớ thương, nhưng Bác chỉ dành được thời gian về thăm quê hương Nghệ An 2 lần, vào năm 1957 và năm 1961. Trong lòng người dân Nghệ An hôm nay, từng hình ảnh, từng lời căn dặn của Bác trong 2 chuyến về quê “nghĩa trọng tình cao” ấy vẫn mãi khắc ghi.

Ngày 14/6/1957, Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An lần thứ nhất. Tại chuyến thăm này, Bác đã trở về Làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn) - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Người. Bác xúc động nói: “Quê hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Nghệ An.

Cây đa Sân vận động Làng Sen (khoanh tròn) - nơi Bác từng đứng nói chuyện với bà con nhân dân Nam Đàn trong 2 lần về thăm quê. Đến nay, trải qua mấy chục năm, cây đa vẫn sừng sững vươn toả bóng mát, như chứng nhân ghi dấu, nhắc nhớ về sự kiện đầy ý nghĩa. Ảnh: Thành Cường

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, quân và dân Nghệ An tại hội trường tỉnh Nghệ An trong dịp về thăm quê lần thứ nhất, năm 1957. Tại đây, Người lưu ý, tỉnh nhà phải “cần, kiệm, liêm, chính”, thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Nghệ An.

Hội trường tỉnh Nghệ An năm xưa nay thuộc vị trí phía khán đài B, sân vận động Vinh. Khoảng sân thoáng đãng thành địa chỉ sinh hoạt văn hoá - thể thao quen thuộc của người dân. Tấm bia dẫn tích khắc ghi sự kiện Bác về thăm và những lời căn dặn của Người vẫn đồng hành cùng nhịp sống hôm nay. Ảnh: Thành Cường

Ngày 15/7/1957, Bác Hồ đến thăm trường nuôi dạy con em cán bộ miền Nam tập kết. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Nghệ An

Trường nuôi dạy con em cán bộ miền Nam tập kết năm xưa, nay thuộc khuôn viên Nhà văn hoá Lao động tỉnh. Diện mạo những địa điểm Bác từng đến thăm đã có nhiều khởi sắc, đổi thay. Ảnh: Thành Cường

Trong lần về thăm quê lần thứ 2 vào tháng 12/1961, Bác đến thăm HTX cao cấp Vĩnh Thành (Yên Thành) - lá cờ đầu về phong trào trồng cây toàn miền Bắc. Lúc Bác đang nói chuyện với cán bộ, nhân dân thì nắng lên cao. Một cán bộ xã xuống nhà một người dân mượn cái ô lên che cho Bác. Vừa dương ô lên, Bác gạt ra và bảo: "Bác không phong kiến". Người chỉ xuống cả biển người phía dưới, cũng đang đứng dưới nắng. Ai nấy đều cảm động trước cách xử sự của Người. Ảnh tư liệu

Khuôn viên Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành (Yên Thành) nhìn từ trên cao. Vùng quê nơi Bác từng đến thăm nay đã có nhiều phát triển vượt bậc. Khu lưu niệm là nơi ghi dấu những hình ảnh của Bác, là điểm đến giáo dục cho thế hệ trẻ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Theo Thành Cường, Phước Anh (báo Nghệ An)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top