Báo Lao Động & Đời Sống số 30/2015 ra ngày 6.8 đăng bài “Có một “Truông Bồn” bị lãng quên suốt 50 năm?” phản ánh sự kiện tối 5.2.1967, một đợt pháo kích tọa độ trúng đội hình thanh niên xung phong (TNXP) đang san lấp hố bom phía bắc cầu Cấm (Đô Lương), cướp đi sinh mạng của 15 cán bộ, chiến sĩ đang độ thanh xuân.
Thế nhưng, từ đó đến nay, không một tấm bia nào được dựng lên nơi họ đã hy sinh, dù sự kiện này không kém phần bi tráng so với sự kiện khác. Ngày 19.8, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có văn bản số 4574 yêu cầu UBND tỉnh kiểm tra, xác minh sự việc, tham mưu hướng giải quyết. Ngày 31.8, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 6050 chỉ đạo các ban ngành chức năng: “Bổ sung hạng mục đặt bia chứng tích tại địa danh Cầu Cấm; phối hợp các ngành liên quan tham mưu nội dung, hình thức văn bia; tổ chức xây dựng khu chứng tích Cầu Cấm đảm bảo mỹ quan và không gian”.
Mục đích: “Tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn, những chiến công oanh liệt và hy sinh cao cả của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại; đặc biệt của lực lượng TNXP, góp phần giáo dục về lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Mục đích: “Tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn, những chiến công oanh liệt và hy sinh cao cả của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại; đặc biệt của lực lượng TNXP, góp phần giáo dục về lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Theo Lao Động