• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Niềm vui ngày về ngôi nhà mới

HMO

Administrator
Staff member
Sư đoàn 324 (Quân khu 4) vừa phối hợp xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cắt băng khánh thành bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng bà Nguyễn Thị Năm, ở xóm 9. Dù trời mưa to, gió mạnh, nhưng từ sáng sớm, rất đông bà con trong xóm, đại diện chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ đơn vị có mặt tại đây chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với bà Năm.

Đại diện Sư đoàn 324 (Quân khu 4) bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Năm, ở xóm 9, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Hoàn cảnh gia đình bà Năm rất khó khăn, bà là giáo dân, hiện thờ cúng liệt sĩ Trần Văn Bắc (em trai chồng bà), hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chồng bà là ông Trần Văn Niên, mất năm 2009, bà Năm tần tảo nuôi hai con nhỏ ăn học; căn nhà của ba mẹ con bà đã xuống cấp, cứ mưa là dột, nắng lên nhìn thấu trời...

Đầu năm 2017, Sư đoàn 324 cử cán bộ, chiến sĩ về địa phương làm công tác dân vận, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, đơn vị đã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây "Nhà tình nghĩa" tặng gia đình. Ngôi nhà được xây dựng có diện tích 70 m2, với tổng chi phí 245 triệu đồng; trong đó, Sư đoàn trích từ quỹ "Ngày vì người nghèo" của đơn vị hỗ trợ 70 triệu đồng, gia đình có 70 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) giúp đỡ toàn bộ ngày công xây dựng, trị giá khoảng 105 triệu đồng. Qua hơn 2,5 tháng thi công xây dựng, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã tranh thủ cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để thi công bảo đảm bàn giao ngôi nhà đúng kế hoạch.

Tại buổi lễ bàn giao đón nhận ngôi nhà mới, bà Năm đứng ngồi không yên. Bà đi chung quanh nhà, đưa tay sờ lên khung cửa, bức tường mới, đi ra phía sau nhìn lên ngói mới, rồi vào đứng trước bàn thờ chồng và em trai, ánh mắt rưng rưng. “Gần 60 tuổi, nhưng chưa ngày nào tôi được hạnh phúc như hôm nay. Tôi ước, giá như chồng còn sống để nhìn thấy ngôi nhà mới. Từ nay, mỗi khi mưa gió, ba mẹ con tôi được ngủ yên, không lo nhà sập. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội đã giúp đỡ mẹ con tôi xây dựng ngôi nhà này…!” - bà Năm xúc động.

Là người có mặt từ rất sớm cùng mẹ con bà Năm quét dọn vệ sinh, chuẩn bị lễ bàn giao, chị Nguyễn Thị Nga, hàng xóm và là Chi hội trưởng Phụ nữ xóm 9, thổ lộ: Hoàn cảnh gia đình bà Năm rất khó khăn, mấy năm gần đây, bà bị bệnh khớp tái phát, nên tiền thuốc men chữa trị tốn kém, việc đi lại, sinh hoạt rất vất vả. Chi Hội phụ nữ xóm đã thường xuyên vận động chị em giúp đỡ mẹ con bà Năm, nhưng không thấm vào đâu. Khi biết tin đơn vị giúp đỡ xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình bà Năm, người dân trong xóm ai cũng vui. Ngày thi công xây dựng ngôi nhà, chị em phụ nữ thay nhau sang nấu nước chè phục vụ bộ đội... “Gia đình bà Năm là giáo dân luôn sống tốt đời, đẹp đạo, gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gần gũi với bà con. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới bà luôn tham gia; có lần không đủ tiền, bà đóng góp bằng ngày công. Những việc làm của bà Năm đã được nêu gương để mọi người trong xóm học tập, noi theo” - ông Hồ Ngọc Lưu, trưởng xóm 9, chia sẻ.

Thượng tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Sư đoàn 324, cho biết: Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình bà Năm, là sự chia sẻ khó khăn và động viên gia đình ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên thoát nghèo; góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng; thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc và của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đối với gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".

Bài, ảnh: Lê Tường Hiếu và Văn Đình Trà
Theo báo Nhân Dân
 

Ads HMO

Ads HMO

Top