• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Những hình ảnh xúc động ngày 27-7

HMO

Administrator
Staff member
Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 là dịp để tri ân, tưởng nhớ những người đã hy sinh máu thịt bảo vệ Tổ quốc. Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ những ngày này không khó để bắt gặp những hình ảnh, những câu chuyện xúc động về tình thân, tình đồng chí...

Chiến tranh đã qua đi nhưng những nỗi đau mà nó để lại vẫn xé lòng những người may mắn sống sót đi qua 2 thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đặc biệt là trong thời điểm tháng 7 này. Ảnh: Thành Cường

Giữa ngút ngàn hương khói ở Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào ở Anh Sơn, người cựu binh Trương Quang Liễu (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) rưng rưng châm điếu thuốc cắm lên bình hương, rót chén rượu nồng mời người đồng đội từng được ông tự tay chôn cất ở chiến trường. Sau bao nhiêu năm qua đi, ông Liễu mới có thể tìm và thăm lại người đồng đội xưa nay đang nằm cùng gần 11.000 anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Cường

Vượt hơn 500km từ xã Phù Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Khánh Minh (1947) cùng gia đình vào thắp nén hương cho anh trai là liệt sỹ Nguyễn Đức Thông (1945). Ảnh: Thành Cường

Nước mắt cuối cùng cũng tràn khóe mi người phụ nữ 70 tuổi khi gia đình bà đã tìm thấy phần mộ của liệt sỹ Thông. Bà Minh nhớ lại, vào tháng 7/2016, gia đình bà nhận được tin hài cốt của anh mình được quy tập về Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào. “Chỉ tiếc một điều là ước nguyện của người mẹ đã qua đời của tôi là đưa anh trai về với bố, ông bà tổ tiên vẫn chưa thể hoàn thành”. Ảnh: Thành Cường

"Để con dắt mẹ đi thăm anh!" - đó câu nói của người con trai tóc đã hai màu dẫn mẹ đi thăm người anh đang nằm tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc trong số 997 liệt sỹ đang yên nghỉ tại nơi đây. Hằng năm, cứ đến tháng 7 này, 2 mẹ con ông lại ra thăm người anh đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Chu Thanh

Trong số những người đã hy sinh, có người đã tìm lại được danh tính nhưng vẫn còn đó hàng vạn ngôi mộ vô danh, hàng chục nghìn liệt sỹ vẫn đang nằm lại đâu đó tại chiến trường xưa. Nhìn những dòng chữ "Liệt sỹ chưa biết tên" ở các nghĩa trang khiến nhiều người phải nhói lòng. Ảnh: Thành Cường

Nhìn những người cựu chiến binh đến thăm đồng đội nằm xuống, thắp những nén nhang cho những người đồng đội khuyết tên bất chợt câu thơ khắc tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào lại xuất hiện trong tâm trí "Xin đừng gọi anh là liệt sỹ vô danh/ Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác/ Tổ quốc không mất tên anh/ Chỉ lặng thầm nhận về mình…" Ảnh: Thành Cường

Những chiến binh đã ngã xuống vì nền hòa bình cho dân tộc, có người chưa tìm lại được danh tính nhưng họ mãi sống trong lòng người thân, những người đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu.... Ảnh: Thành Cường

... và cả những lớp trẻ đang cố gắng phấn đấu theo lớp cha anh dựng xây Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường
Theo Chu Thanh, Thành Cường (báo Nghệ An)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top