• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Diễn Châu Kéo dây điện cắm ấm nước đang sôi, bé gái 15 tháng tuổi bị bỏng nặng

HMO

Administrator
Staff member
Với tay cầm dây điện đang cắm nước ở bậc cầu thang, bé Bùi Thị Ngọc (15 tháng tuổi) bị ấm nước đang sôi dội hẳn lên người, gây bỏng toàn thân, đang trong tình trạng nguy kịch.

Chị bất cẩn, em bị bỏng nặng
Cách đây 7 ngày, vợ chồng chị Trương Thị Huế (xóm Thịnh Thành, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đi nhổ lạc ngoài đồng, bé Ngọc (15 tháng tuổi) ở nhà chị gái (10 tuổi). Khoảng 8h sáng, chị gái Ngọc cắm ấm đun nước, đặt trên bậc cầu thang để pha sữa cho em.

Khi ấm nước đang sôi thì bé Ngọc leo lên bậc cầu thang, đưa tay nắm lấy dây điện kéo. Ấm nước đổ hết lên người đứa trẻ.

Đang nhổ lạc ngoài đồng thì nhận được cuộc điện thoại của người thân báo tin dữ, vợ chồng chị Huế chạy về đưa con đi bệnh viện cấp cứu. 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện Nhi Nghệ An, nhận thấy tình hình bệnh nhi nguy kịch nên bác sỹ chuyển ra bệnh viện bỏng quốc gia .

Tại đây, bác sỹ chuẩn đoán bé Ngọc bị bỏng toàn thân, nặng nhất là vùng đầu, bụng, chân, tay, tỉ lệ 56%.


Bé Ngọc đang điều trị tại bệnh viện với tỉ lệ bỏng 56%

Giá như được gánh đau đớn thay con
Được biết, gia đình chị Huế có hoàn cảnh khó khăn. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, họ phải gửi con cho hai bên nội ngoại đi làm phụ hồ.

Vừa rồi, tích góp được một ít tiền, vay mượn thêm ngân hàng, anh em họ hàng, vợ chồng chị xây được căn nhà mới. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng thì tai ương giáng xuống.

Từ ngày bé Ngọc gặp nạn, vợ chồng chị Huế theo con ra bệnh viện để chăm sóc, ngóng trông tình hình của con. Hai cô con gái lớn phải nhờ ông bà chăm sóc.

Sau một tuần hôn mê, bé Ngọc đã tỉnh lại nhưng vẫn lên cơn sốt thường xuyên, quấy khóc cả ngày vì đau đớn.


Những lúc tỉnh là bé Ngọc lại gào khóc vì đau đớn
Bất lực nhìn toàn thân con bị bó kín bởi lớp băng trắng xóa, vật lộn vì đau đớn, chị Huế chỉ biết gạt nước mắt: "Giá như tôi có thể gánh chịu đau đớn thay cho con mình. Nó vừa chập chững biết đi chưa được bao lâu, sao phải gánh chịu bất hạnh thế này. Nhìn con gào khóc rồi lại mê man bất tỉnh, lòng tôi như dao cắt".

Được biết, ngoài chi phí điều trị được bảo hiểm hỗ trợ, vợ chồng chị phải chi từ 2 đến 3 triệu đồng/ngày để mua thêm thuốc bên ngoài hỗ trợ điều trị cho con. Đó là chưa kể tiền chi tiêu, ăn uống, đi lại hàng ngày của hai vợ chồng. Số tiền gần 200 triệu đồng vay mượn để làm nhà vẫn chưa trả được đồng nào, giờ con gặp nạn vợ chồng chị Huế không còn khả năng vay mượn.


Chị Huế ước có thể gánh nỗi đau thay con
"Hai ngày nay con gái tôi đã tỉnh lại, chỉ mong con cố gắng chống chọi cơn đau để sớm trở về nhà. Bằng giá nào tôi cũng phải cứu sống con, dù phải bán nhà, ra đường ở", anh Duẫn gạt nước mắt chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch xã Diễn Kim cho biết. "Hiện tại, vợ chồng anh Duẫn, chị Huế đang túc trực bé Ngọc ngoài bệnh viện Bỏng quốc gia. Bé Ngọc bị bỏng rất nặng, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa nói trước được điều gì...".

Theo Nhã Hoàng/ Tri Thức Trẻ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top