• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Giết người yêu vì món nợ 2 triệu đồng

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Sau khi sát hại người tình để cướp tài sản, Nguyễn Văn Diễn (SN 1988, quê huyện Diễn Châu, tạm trú ở Vĩnh Phúc) đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.
Thế nhưng, bằng sự mẫn cán, khoa học, cơ quan công an đã từng bước lần ra dấu vết của kẻ sát nhân khi hắn đang sinh sống trong vỏ bọc mới tại một vùng đất xa xôi của tỉnh Lào Cai.


Đối tượng Diễn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL

Hung thủ bí ẩn
Chiều ngày 2/10/2013, người dân phát hiện một phần thi thể nổi ở khu vực hồ điều hòa xử lý nước thải Khu công nghiệp Khai Quang (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường tiến hành mò vớt các phần thi thể bị chìm dưới đáy hồ. Do xác nạn nhân đã ở trong thời kỳ phân hủy nên việc xác định danh tính rất khó khăn.

Cùng thời điểm này, Công ty Jahwa Vina (Khu công nghiệp Khai Quang) thông báo có một nữ công nhân là Lê Thị Thúy Ngần (SN 1988, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) nghỉ việc không lý do từ ngày 20/8. Tiến hành làm việc với gia đình nạn nhân, cơ quan công an được biết chị Ngần đi từ đêm 19/8 đến giờ vẫn chưa liên lạc về nhà. Gia đình chị Ngần cũng cho biết, khi đi chơi, nạn nhân đi bằng chiếc xe máy Honda Vision màu đỏ, có mang theo 1 điện thoại Nokia, 3 thẻ ATM (trong đó có 2 thẻ mang tên chị Ngần) và các giấy tờ tùy thân khác. Từ những thông tin cung cấp của gia đình chị Ngần cộng với kết quả giám định ADN, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản hết sức nghiêm trọng nên tiến hành lập chuyên án để điều tra.

Điều đặc biệt khó khăn đối với ban chuyên án là hiện trường hầu như không để lại dấu vết nào. Hơn nữa, việc vụ án xảy ra trước thời điểm phát hiện xác đến hơn 1 tháng cũng là một trở ngại cho công tác thu thập thông tin. Chị Ngần vốn là người ít giao thiệp bên ngoài, thậm chí em gái nạn nhân cũng không biết gì về các mối quan hệ của chị.

Qua rà soát, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện tài khoản của chị Ngần bị một đối tượng đến rút tiền vào các ngày 20 và 21/8. Tiến hành kiểm tra máy quay tại các cây ATM nhưng công an vẫn không thể nhận dạng được đối tượng vì hắn mặc áo mưa và đội mũ bảo hiểm. Việc rà soát, tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân được Công an tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng ra nhiều địa bàn lân cận khu công nghiệp nhưng hung thủ vẫn bóng chim tăm cá.

Trong khi vụ án có nguy cơ rơi vào bế tắc thì công an nhận được thông tin từ hai người bạn làm cùng với chị Ngần cho biết, trước đó chị Ngần có tâm sự tối 19/8 sẽ đi chơi với bạn trai. Chị Ngần cũng úp mở về người yêu với các bạn làm cùng, đó là một thanh niên trẻ quê Nghệ An, đang làm việc cho một phòng khám ở Vĩnh Phúc.

Tội ác man rợ

Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện chiếc xe máy của chị Ngần được “cắm” tại một hiệu cầm đồ ở Hà Nội. Theo chủ cửa hàng thì một nam thanh niên đã mang chiếc xe này đến cùng đầy đủ giấy tờ. Anh ta nói đó là xe em gái nên chủ cửa hàng đã đồng ý cho “cắm” 15 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được danh tính kẻ gây án là Nguyễn Văn Diễn.

Sau khi gây án, Diễn gần như bặt vô âm tín, rất ít manh mối về việc Diễn đã đi đâu. Qua một kênh thông tin của người bạn đã từng học cùng với Diễn, công an phát hiện đối tượng này từng đến nhà một người bạn ở Lai Châu chơi ít ngày rồi mới bắt xe đi Lào Cai xin việc. Tiến hành kiểm tra thẻ của nạn nhân, công an xác định, Diễn đã rút tiền tại cây ATM ở địa bàn tỉnh Lào Cai. Tập trung rà soát, một ngày trung tuần tháng 11/2013, công an đã phát hiện Diễn đang trốn tại xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) nên tiến hành bắt giữ.

Tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Diễn đã cúi đầu khai nhận toàn bộ tội ác man rợ của mình. Theo đó, khoảng giữa năm 2012 hắn quen chị Ngần, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian yêu đương, cả hai mâu thuẫn rồi chia tay. Tuy nhiên ngày 19/8/2013, chị Ngần điện thoại cho Diễn hẹn đi chơi và dùng xe máy của mình đón người yêu cũ. Khi đến khu vực hồ xử lý nước thải Khu công nghiệp Khai Quang, cả hai dừng xe ngồi ở ven hồ tâm sự. Trong lúc nói chuyện, Diễn có hỏi vay tiền, chị Ngần nói không có thì đối tượng này hỏi mượn xe của nạn nhân để mang đi “cắm”. Diễn lấy lý do là khi chị này mua xe máy, hắn đã cho 2 triệu nên giờ chị Ngần phải giúp đỡ lại.

Bị chị Ngần từ chối, Diễn thẳng tay tát vào mặt người yêu cũ, đồng thời hắn đi vòng ra phía sau dùng tay siết cổ nạn nhân. Khi thấy chị Ngần đã chết, Diễn lục lấy chìa khóa xe máy, điện thoại, thẻ ATM và các giấy tờ của chị Ngần, bế xác nạn nhân ném xuống mép hồ, dùng cành cây khô phủ lên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình trốn chạy, Diễn vẫn dùng điện thoại của chị Ngần để trả lời tin nhắn của em gái chị này. Được biết, Diễn là đối tượng ham mê cờ bạc và đang phải chịu món nợ lên đến cả trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Diễn về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

ĐA nguồn Gia Đình.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top