• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Điều tra vụ giám thị người Hoàng Mai bị ném chất bẩn vào người

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 4-6, thầy giáo Trần Vinh (57 tuổi, giáo viên Trường THPT Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu) trên đường đến làm nhiệm vụ coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Thái Hòa (thị xã Thái Hòa) thì bị ném các túi đựng chất bẩn hôi thối vào người.

Sự việc trên xảy ra vào sáng nay, trước giờ diễn ra môn Toán tại HĐCT Trường THPT Thái Hòa . Thầy Trần Vinh (57 tuổi, hiện công tác tại Trường THPT Hoàng Mai, Quỳnh Lưu) - được phân công làm nhiệm vụi coi thi tại trường THPT Thái Hòa - giám thị bị ném “bom bẩn” kể lại: “Sáng ngày 3/6, trong giờ thi môn Địa lý, thầy Vinh và cô Nghiêm Thị Cẩm Thơ - giáo viên Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên) được HĐCT phân công làm giám thị phòng số 13 tại trường THPT Thái Hòa. Trong giờ thi, một số học sinh có trao đổi bằng lời nói, thầy Vinh và cô Thơ liền nhắc nhở các thí sinh giữ nghiêm trật tự trong phòng thi nhưng thí sinh Hoàng Vũ Trung, TS tai phòng số 13. không chấp hành mà vẫn ngang nhiên giở tài liệu”.
Thầy Trần Vinh - giám thị bị thí sinh ném "bom bẩn" kể lại sự việc.

Cô Thơ - giám thị 2 đã bắt tài liệu của thí sinh Hoàng Vũ Trung. lên nộp cho thầy Vinh - giám thị 1. Sau khi hội ý, cả 2 giám thị quyết định lập biên bản vi phạm quy chế thi đối với thí sinh Hoàng Vũ Trung vào hồi 7h50 phút ngày 3/6, đồng thời báo lên Chủ tịch HĐCT. Theo quy chế, Chủ tịch HĐCT đã quyết định hủy kết quả thi môn Địa lý của thí sinh này. Buổi chiều, thi môn Sinh học thí sinh Hoàng Vũ Trung. vẫn đến thi bình thường.

Để đề phòng sự việc không hay xảy ra, thầy Vinh báo cáo tình tiết với đồng chí Nam - Công an TX Thái Hòa phụ trách công tác an ninh tại địa điểm thi. Sau đó, lực lượng công an đã bố trí đưa thầy Vinh về khánh sạn Việt Ánh (phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) để nghỉ ngơi.

Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, khoảng 6h15 phút thầy Vinh lấy xe máy từ khánh sạn đi đến Trường THPT Thái Hòa tiếp tục coi thi ngày cuối cùng. Vừa đi được một đoạn khoảng 15 mét, thầy Vinh bất ngờ bị thí sinh Hoàng Vũ Trung phục sẵn ở bên đường ném tới tấp các túi bóng đựng các chất bẩn (không biết cụ thể là chất gì nhưng mùi hôi nước mắm, xăng, dầu nhớt ) vào người. Sau khi hành động xong, thí sinh T. đã nhảy lên xe máy mà 2 thanh niên đang chờ sẵn rồi bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an TX Thái Hòa liền bố trí lực lượng đến khách sạn để bảo vệ thầy Vinh đồng thời để điều tra vụ việc.

Thầy Vinh tâm sự: “Năm nay tôi đã 57 tuổi, hơn 30 năm làm thầy giáo và hàng chục lần được phân công đi coi thi, nhưng đây là sự cố tôi gặp đầu tiên. Tôi muốn nhắn nhủ nhà trường, gia đình và xã hội cần quan tâm giáo dục con em học hành chăm chỉ, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh”.


Được biết, thí sinh Hoàng Vũ Trung là thí sinh lưu ban của năm ngoái.
ĐA nguồn Dân Trí.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top