• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Đau đớn giây phút vĩnh biệt phi công Trần Quang Khải

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Đại tá Trần Quang Khải đã anh dũng hi sinh trong khi lái máy bay Su 30 KM2 làm nhiệm vụ huấn luyện trên vùng trời Tổ quốc. Vào sáng nay (20.6), lễ tang Đại tá Trần Quang Khải được trang trọng tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu IV (đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An), với sự tham dự Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, QK IV và các tổ chức đoàn thể, tầng lớp nhân dân.
Đồng đội, người thân và nhân dân đau đớn vĩnh biệt anh, người con ưu tú, người sỹ quan không quân xuất sắc.
Đúng 10h, Lễ di quan cử hành. Linh cữu của Đại tá Trần Quang Khải được chuyển lên xe đưa về quê hương Tân Dĩnh, Lạng Giang. Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18 giờ ngày 20.6 (tức ngày 16.5 Bính Thân). Lễ đưa tang vào hồi 8 giờ ngày 21.6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội.
Vào hồi 17 giờ ngày 21.6, diễn ra lễ an táng Đại tá Trần Quang Khải tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Thân thể về với đất mẹ, linh hồn anh đã hòa vào khí thiêng trời đất, bất tử cùng với non sông.

Theo tin mới nhận từ lực lượng Không quân Việt Nam, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, đồng đội cùng lái máy bay Su MK2 số hiệu 8585 gặp nạn với Đại tá Trần Quang Khải không thể tham dự lễ tang. Thiếu tá Cường đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 108 vì bị thương trong khi nhảy dù xuống biển.

Lễ di quan, đưa linh cữu Đại tá Trần Quang Khải về quê nhà

Anh trai Đại tá Trần Quang Khải vẫy chào cảm ơn đồng đội và nhân dân Nghệ An

Đoàn xe tang chở lĩnh cữu Đại tá Trần Quang Khải về quê nhà
9h08: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đau buồn ghi vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Đại tá Trần Quang Khải đã Anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Sự hi sinh của đồng chí càng làm tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Xin vĩnh biệt đồng chí. Chúc đồng chí an giấc ngàn thu.
Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí".

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: ""Vô cùng thương tiếc Đại tá Trần Quang Khải đã Anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ".

Đồng đội chia sẻ nỗi đau với gia đình Đại tá Khải
Đúng 8h, lễ truy điệu chính thức cử hành. Thay mặt Ban lễ tang, đồng chí lãnh đạo Sư đoàn Không quân 371 đọc điếu văn, nêu khái quát về thân thế, sự nghiệp của Đại tá Trần Quang Khải.

Anh sinh ngày 20.10.1973; quê quán thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá Trần Quang Khải là Phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, quân chủng Phòng không - Không quân.

Linh cữu Đại tá Trần Quang Khải phủ cờ Tổ quốc.
Đại tá Trần Quang Khải đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay SU-30MK2 số hiệu 8585 vào hồi 7 giờ 13 phút ngày 14.6.2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Điếu văn nêu bật những phẩm chất tốt đẹp của Đại tá Trần Quang Khải, người con trung dũng, nghĩa tình, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hi sinh của anh. Đồng đội quyết tâm nâng cao tinh thần, ý chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các tướng lĩnh, lãnh đạo cao cấp của quân đội tham dự lễ tang Đại tá Trần Quang Khải

Đoàn viếng tang Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân
7h55: Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính Phủ; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính Phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa kính viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Đoàn viếng tang của Sư đoàn không quân 371, Trung đoàn 923 dâng hương tiễn biệt đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

Đoàn Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng Việt Nam với vòng hoa mang dòng chữ "Đảng ủy - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tá Trần Quang Khải".
7h38: Đoàn viếng tang của lãnh đạo Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, với các vòng hoa của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung...và nhiều tướng lĩnh, lãnh đạo cao cấp gửi vòng hoa viếng tang.

Đúng 7h, lễ viếng chính thức được cử hành. Đoàn viếng tang của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu, với vòng hoa mang dòng chữ: "Đồng chí Trịnh Đình Dũng
Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn kính viếng".
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chia buồn sâu sắc với gia đình, đồng đội Đại tá Trần Quang Khải.

Lần lượt, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân các cơ quan quân đội, Sư đoàn Không quân 371, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các tổ chức đoàn thể; chính quyền và nhân dân Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang cùng đến dâng hương, cúi đầu vĩnh biệt và chia buồn cùng gia đình, đồng đội.

Những ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt của đồng đội, người thân đã rơi trong giờ tiễn biệt. Những tình cảm trân trọng, tiếc thương được lưu lại trong sổ tang.

Từ nay trong quân ngũ vắng anh, người sỹ quan, phi công xuất sắc; gia đình vắng người con hiếu thảo, chu đáo, nghĩa tình.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng viếng tang Đại tá Trần Quang Khải
Di ảnh Đại tá Trần Quang Khải nổi bật dưới dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tá Trần Quang Khải” trên khung nền viền băng tang, trước bát hương nghi ngút khói.
Gương mặt anh hiền lành, ánh mắt trìu mến như gửi tình cảm thương mến đến mọi người. Hai hàng tiêu binh, danh dự với trang phục đại lễ đứng nghiêm trang.

Linh cữu Đại tá Trần Quang Khải được phủ lá cờ Tổ quốc đỏ thắm. Túc trực xung quanh là đồng đội và người thân của anh, nghẹn ngào trong nỗi đau không nói nên lời. Đại tá Trần Quang Khải đã ra đi ở tuổi 43, độ tuổi sung mãn và hứa hẹn nhiều cống hiến choquân đội.

Anh Khải sinh ra trong gia đình có 11 anh chị em, chỉ có anh duy nhất tham gia con đường binh nghiệp. Anh ra đi để lại người cha già hơn 90 tuổi, vợ trẻ và con thơ mới 3 tuổi. Anh và vợ dự định làm một căn nhà riêng để ở, nhưng ý nguyện chưa thành thì anh đã mãi mãi ra đi. Chị Hà, vợ anh, dù sức khỏe yếu và rất đau đớn, đã gắng gượng vào Vinh để tham gia lễ tang chồng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ xem xét, đề nghị tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải vào ngành giáo dục.

Phi công Trần Quang Khải (nguồn ảnh: Hoàng Hà)
Được biết, chị Hà - vợ phi công Trần Quang Khải hiện là giáo viên dạy gia sư và hợp đồng, chưa có biên chế chính thức ở trường nào. Hoàn cảnh kinh tế vẫn khó khăn nên vợ con anh đang ở nhờ nhà của một người bạn. Chị Hà sẽ được tuyển dụng vào trường Chu Văn An (Hà Nội).

Bản nhạc "Hồn tử sỹ" được tấu lên với âm thanh trầm hùng, bi tráng tiễn đưa anh hồn người con đã bỏ mình vì Tổ quốc.

Thi thể Đại tá, phi công Trần Quang Khải được tìm thấy và đưa vào đất liền vào rạng sáng ngày 18.6 tại cầu cảng Hải đội 2, TX Cửa Lò, Nghệ An.

Trắng khăn tang tiễn biệt Đại tá Trần Quang Khải.

Gia quyến đau đớn vĩnh biệt.

Người thân dâng hương cho Đại tá Trần Quang Khải.
Theo Lao Động
 

Ads HMO

Ads HMO

Top