• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quỳnh Lưu Cụ bà trả lại 6 triệu đồng cho người đánh mất

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Nhặt được chiếc ví màu đen, trong đó có 6 triệu đồng và nhiều giấy tờ trên đường về nhà, bà Đào Thị Niệm (75 tuổi, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) đã tìm người đánh rơi để trả ngay trong đêm.

Bà Đào Thị Niệm trả lại chiếc ví cho anh Bùi Quốc Hùng
Bà Đào Thị Niệm kể 18g chiều 6-8, bà đang từ xóm 6, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu về nhà thì thấy trên đường có một chiếc ví màu đen.

Bà nhặt chiếc ví về nhà đưa cho cháu ruột tên là Hồ Bá Hoàn (17 tuổi) kiểm tra thì thấy trong ví có 6 triệu đồng (12 tờ 500.000 đồng) và các giấy tờ đều mang tên Bùi Quốc Hùng, trú xóm 2, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sau khi phát hiện trong ví có một số tiền lớn cùng với nhiều giấy tờ, bà bảo Hoàn tìm đến nhà người bị mất ví để báo cho họ biết. Lúc Hoàn tìm đến nhà thì anh Hùng vẫn đang trên đường đi tìm chiếc ví.

Sáng 7-8, anh Hùng đã tìm đến nhà bà Niệm để nhận lại chiếc ví và giấy tờ.

“Dù bà đã già yếu, hoàn cảnh khó khăn nhưng nhặt được của rơi bà lập tức tìm nhà tôi để trả lại. Tôi rất biết ơn và cảm kích trước hành động đẹp của bà. Không có bà, tôi đã mất nhiều giấy tờ quan trọng, làm lại mất nhiều thời gian”, anh Hùng cảm động bày tỏ.

Bà Đào Thị Niệm hằng ngày bán chả cá ở chợ để mưu sinh
Được biết anh Hùng làm nghề cơ khí, anh đánh rơi chiếc ví trên đường đi làm từ khu du lịch sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu) về nhà.

Bà Niệm hiện đang sống với cháu trai, hằng ngày bà ra chợ bán chả cá.

“Thấy trong ví có số tiền lớn nên tôi sai đứa cháu cố tìm nhà người bị mất để báo tin cho họ. Lúc đó là 8 - 9g đêm. Lúc trao trả lại tiền, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, vui vẻ vì đã làm được việc tốt”, bà Niệm nói.
Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top