• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Chia sẻ các chiêu trò trong cá độ

vnducanh

Thành Viên Quen Thuộc
Kinh nghiệm chơi chọi gà.
Bà H., (67 tuổi), một người bán nước ở đầu ngõ cho biết: “Ở đây gần chục năm nay, tui chứng kiến không ít gia đình tán gia bại sản, vợ chồng lục đục rồi ly dị cũng vì đá gà. Nhiều người đến trường gà với máu me kiếm tiền, nên chết cũng vì vậy! Có ông, mang cả chục triệu tới, chỉ trong nửa tiếng đã bay sạch, mà tiền đó, làm cả năm mới kiếm được”. 8h sáng thứ bảy, ánh nắng vừa ló, con ngõ nhỏ dẫn vào làng Dương Nổ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) om xòm tiếng la thét. Một tay chơi nói giọng Bắc chăm chú mồi cho con gà “hắc ma” (tên do chủ trường gà quy ước) của mình một cách cẩn thận trước lúc cho lên “sàn đấu”. Đối thủ là một thanh niên ở trần, “dân chơi” trong làng. Anh ta cũng bồng trên tay một con gà “đồng cân, đồng lạng” màu tím đen, rồi đặt lên “sàn” để mọi người cá cược.

Người đầu bạc, kẻ tóc xanh, họ đang chúi đầu vào trường gà giữa sân. Hai con gà “quần nhau” mãnh liệt trong tiếng reo hô của tốp người cổ vũ. Những tờ bạc polymer được đưa cho chủ cái ghi cá độ. Tay chơi “hắc ma” ra độ: “3 ăn 50”, người thanh niên “tím đen” hô lớn: “Ai theo?”. Cả đám đông ồn ào bình phẩm về đối thủ, nhiều người rút tiền đặt cược từ 80.000 đến 700.000 đồng.Tốp người vây quanh “sới” la thét, chửi bới om xòm…

Đến hồ thi đấu thứ 2 (1 hồ 20 phút). Con “hắc ma” chồm vút tung cú đá vào đầu con “tím đen” làm cho đối thủ choáng váng. Tiếng “ồ” bật lên! Chủ “tím đen” cau mày, lấy chiếc khăn thấm nước tiểu xoa xoa vào đầu con gà rồi trấn an mọi người: “Từ từ! Chỉ bị choáng thôi, hồi phục lại ngay bây giờ”. Cuộc chiến tạm ngừng mấy giây rồi hai con gà lại lao vào quyết đấu…

Hiện ở Huế có nhiều điểm đấu gà công khai và một số nơi các tay chơi gà tổ chức nhỏ lẻ để cá cược ăn tiền như: khu vực chợ An Cựu, chợ Bến Ngự, An Hòa (TP Huế), các vùng nông thôn ở chợ Mại, chợ Nọ, (huyện Phú Vang)…Trong sới, hai con gà đang “bụp” nhau liên hồi. Bên ngoài, tiếng reo hò, chửi thề ầm ĩ cả ngõ. “Làm cá đi”, chủ kèo hô to, hàng chục người khác cũng hô lên: “Chơi ba chai, đi kèo trên, nửa ăn nửa thua. 8 trăm đi con gà rê…”.Giao kèo xong, hai con gà được thả vào một cái “sới” vòng tròn bán kính 2,4m. “Làm cá đi”, một khẩu lệnh được vang lên, hàng chục cánh tay giơ lên, bỏ xuống. Tiếng cổ vũ “dzô… dzô… dzô…”, hai chú gà bị cuốn theo tiếng reo nhảy lên đá nhau uỳnh uỵch, bụi bay mù trời… Cuộc chiến giữa hai con gà “hắc ma” và “tím đen” cân sức cân tài, các cổ động viên hăng hái hẳn lên. Tiếng chửi thề xen lẫn tiếng cổ vũ cho con gà mình đặt cược càng lúc càng căng thẳng.

Nguồn: http://nhacaiuytin.org/chieu-tro-khi-choi-ca-cuoc-choi-ga/
 

Ads HMO

Ads HMO

Top