• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Anh Sơn Cảnh sát vào rừng cảm hoá cậu bé cướp cả gia tài của cụ ông 75 tuổi

HMO

Administrator
Staff member
2 giờ đồng hồ sau khi ông lão bán rau trình báo bị cướp chiếc túi có 5 triệu đồng, lùng sục cánh rừng, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm là cậu bé 11 tuổi.

Trưa 5/3, ông Nguyễn Văn Huấn (75 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dắt xe đạp về nhà sau buổi bán rau ở chợ thì bị một cậu bé chặn đường, cướp túi xách trong giỏ xe, bỏ chạy vào rừng.


Chiếc xe đạp Hòa vứt lại hiện trường sau khi cướp túi của ông lão. Ảnh: Hải Bình.
Trình báo công an huyện, ông lão nói rằng do mắt kém chỉ thấy bóng dáng cậu bé nhỏ thó trong bộ đồng phục học sinh. Tài sản trong chiếc ví bị mất là chiếc điện thoại rẻ tiền và hơn 5 triệu đồng ông nhiều năm dành dụm luôn mang bên người, không dám để ở ngôi nhà tuềnh toàng tại bìa rừng.
10 cảnh sát hình sự huyện Kỳ Sơn nhận lệnh truy tìm theo nhiều hướng. Lần theo con đường mòn tại khu rừng rậm xảy ra vụ cướp, cảnh sát thấy một chiếc xe đạp; đi sâu tiếp chừng 2km phát hiện túi xách cùng điện thoại của ông lão.

Từ manh mối chiếc xe đạp và các nguồn tin báo, một giờ đồng hồ, nhà chức trách xác định cậu bé Hòa (11 tuổi) là nghi can số 1. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em đi làm ăn ở Trung Quốc từ lâu, Hòa sống cùng bà nội.

Gần 2 tiếng sau khi tăng cường thêm lực lượng soát xét khu rừng rậm, cảnh sát phát hiện Hòa ngồi nghỉ ở lùm cây cách nơi gây án chừng 10km. Cán bộ công an tiếp cận khuyên nhủ, Hoà ngoan ngoãn nghe lời, không bỏ chạy.

"Vẻ mặt cậu bé bơ phờ. Tôi động viên đừng lo sợ, hãy cùng trở về nhà", thượng úy Vũ Văn Thịnh, Phó đội trưởng cảnh sát hình sự Công an huyện Kỳ Sơn, kể lại.

Khám nơi ở của cậu bé, số tiền hơn 5 triệu đồng được tìm thấy. Tại buổi làm việc có mặt người giám hộ, Hòa khai do muốn có tiền chơi game và sửa chiếc xe đạp nên đã nghĩ ra việc cướp tiền của ông lão.

Ở cùng xã, nhiều lần trên đường đi học gặp ông Huấn đi bán rau nên Hoà theo dõi. Tan trường sáng 5/3, cậu bé đạp xe tới đoạn đường vắng để rình ra tay... Cắm đầu chạy một mạch chừng 2km vào rừng, Hoà mở túi thì thấy tiền và điện thoại... Chạy về nhà cất bọc tiền vào vách nhà, uống vội cốc nước, cậu bé lại vào rừng trốn.

"Cháu đoán thế nào cũng có người vào rừng tìm nên khi quá mệt vì khát và mất phương hướng đã dừng lại", cậu bé nói.

Thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng công an huyện Kỳ Sơn) ngày 6/3 cho hay Hoà được giao về gia đình quản lý. Nhà chức trách đang tìm hướng để giáo dục cậu bé này.
* Tên cậu bé đã thay đổi.

Theo VOV
 

Ads HMO

Ads HMO

Top