Chiều 28-11, chính quyền xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn vợ chồng anh Nguyễn Văn Cần và Nguyễn Thị Oanh (trú xóm Tân Mỹ).
Ao cá nơi hai em gặp nạnTrước đó khoảng 18 giờ chiều 27-11, trong lúc chị Oanh đi chợ mua sữa cho con, khi quay về không thấy con đâu, chị đi tìm, tá hỏa phát hiện 2 con sinh đôi là Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hữu (4 tuổi) đã chết nổi lập lờ trên mặt nước ao cá.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đến, cùng gia đình tổ chức mai táng và hỏi thăm, hỗ trợ, động viên anh chị sớm vượt qua nỗi đau.
Được biết, gia đình anh Cần và chị Oanh rất nghèo, chồng đi làm ăn xa để nuôi vợ con. Chị Oanh ốm đau, bệnh tật chẳng làm được gì.
Ao cá nơi hai em gặp nạn
Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đến, cùng gia đình tổ chức mai táng và hỏi thăm, hỗ trợ, động viên anh chị sớm vượt qua nỗi đau.
Được biết, gia đình anh Cần và chị Oanh rất nghèo, chồng đi làm ăn xa để nuôi vợ con. Chị Oanh ốm đau, bệnh tật chẳng làm được gì.
Theo Congan.com.vn